LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG C 2025 – HIỆP THÔNG CHỮA LÀNH CHIA RẼ

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG C 2025

Cv 2, 1-11; Tv 103, 1; 1 Cr 12, 3b-7. 12-13; Ga 20, 19-23

 

HIỆP THÔNG CHỮA LÀNH CHIA RẼ

.

Kính thưa quý ông anh chị em,

Nếu một phút dừng lại để đọc thời sự thế giới diễn ra mỗi ngày, chúng ta nhận thấy nhiều dấu hiệu chia rẽ, tranh dành quyền lực, xa kinh tế… ĐTC Lêô XIV đang nỗ lực mong ước được làm sứ giả hòa bình giữa Nga và Ukraina. Khi nhìn ra như vậy, chúng ta mới nhìn vào đời sống Phụng vụ Giáo hội để với đức tin Chúa đang muốn nói gì với mỗi người trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay.

Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc tử nạn đã hứa xin Cha ban Thánh Thần để tiếp tục hướng dẫn và chăm sóc Giáo hội. Hôm nay, Chúa thực hiện lời hứa đó cách tròn đầy khi thổi hơi ban Chúa Thánh Thần khai sinh Giáo hội và mở ra cho mọi người đời sống mới. Sự sống mới kèm theo nhiều ân sủng khác nhau. Chúng ta cùng suy niệm một ơn đặc biệt cần thiết trong xã hội hôm nay: ơn hiệp thông.

1. Hiệp thông khởi nguồn từ trái tim 

Biến cố lễ Hiện Xuống được sách Công Vụ ghi nhận, “chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!” (Cv 2, 11). Đám đông đến từ rất nhiều vùng miền khác nhau nhưng ai cũng nghe được các Tông Đồ giảng dạy bằng ngôn ngữ riêng của họ. Đây là dấu chứng sống động của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong tâm hồn, trong con tim của các Tông Đồ cũng như của tất cả mọi người.

Chúa Thánh Thần khơi lên trong tâm hồn khao khát nói về Chúa Giêsu phục sinh là cứu Chúa của muôn loài và cũng khơi trong lòng người đang khao khát cảm nhận tình yêu hiện diện của Thiên Chúa. Nhờ tiếng nói của Thánh Thần, tâm hồn của mọi tín hữu hiệp nhất và hiệp thông với nhau. Họ khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục… nhưng lại hiệp thông trong Chúa Thánh Thần bởi ước muốn và lòng yêu mến. Thánh Phaolô tin nhận Chúa Thánh Thần ban ơn cho từng người khác nhau tùy theo lợi ích riêng, “Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích (1Cr 12, 7).

2. Mặc lấy Chúa Thánh Thần trong đời sống gia đình

Ước muốn của Thiên Chúa là cứu độ từng người cũng như cả nhân loại. Hạnh phúc của Thiên Chúa là con người đón nhận tình yêu Chúa tặng ban. Thánh Thần khơi nóng và thắp sáng tình yêu đổi mới trong tận sâu thẳm con tim mỗi người. Nhờ Thánh Thần, chúng ta được mời gọi sống lan tỏa tình yêu hiệp thông trong gia đình. Chúa Giêsu phục sinh đứng giữa các Tông Đồ, thổi hơi và phán, “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại” Ga 20, 20). Thổi hơi là ban sự sống, tha tội là gửi trao yêu thương bằng linh dược tha thứ, cảm thông và chữa lành.

Đời sống gia đình một nay đang gặp nhiều luồng gió tục hóa của xã hội: hưởng thụ, tranh giành, cá nhân ích kỷ, sống lợi ích cho bản thân… chúng ta cần nhận diện những luồng gió này thổi vào đang làm lạnh tâm hồn các thành viên, đang làm tê liệt tình yêu thương trong gia đình, và đang làm tương quan bị rạn nứt, gây chia rẽ. Để rồi, chúng ta khiêm tốn cúi mình trước Chúa và xin Chúa thổi hơi ấm Thánh Thần vào tâm hồn chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ chuyển sự sống của Chúa vào trái tim, thổi hơi ấm của Chúa vào tâm hồn và lan tỏa sức nóng yêu thương ra đôi tay cho từng người hành động trao ban giá trị yêu thương chon hau.

Gia đình hôm nay rất cần cha mẹ sống đời hiệp thông, góp nhặt nhân đức để làm gia tài cho các con. Nếu cha mẹ chỉ cố gắng tích lũy cho con kiến thức thì có thể to đầu nhưng lại teo tim. To đầu thì dễ lý luận, dễ nói đủ thứ và dễ nói lung tung. Nếu cha mẹ cố gắng làm nhiều tiền lo cho con cái đủ các nhu cầu sống thì có thể to bụng nhưng cũng dễ teo tim. To bụng thì khó khăn để đi chuyển, đến với anh chị em. Con tim mới chuyển trao yêu thương và sống tình hiệp thông. Cha mẹ cần đồng lòng, nhìn đồng hướng và đồng tay chèo con thuyền gia đình theo hướng Thánh Thần dẫn đến bến yêu thương. Chúa khát mong mỗi gia đình hãy lan tỏa tình yêu Thánh Thần bằng cảm thông, tha thứ và quan tâm đời sống thiêng liêng của nhau. Đừng cố gắng cầm và buộc tội nhau; đừng mất giờ đổ lỗi và đổ trách nhiệm cho người khác; đừng tìm cách biện minh cho việc làm của mình… Tất cả chỉ thể hiện một cái đầu to, cái bụng béo phì nhưng con trái tim lại teo tóp.

Cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, xin Chúa ban ơn để mỗi người đều cảm nhận được sức sống mới đang họat động trong tâm hồn của mình; cảm nhận Chúa ước ao chúng ta thuộc về Chúa trọn vẹn hơn. Bằng sự sống của Chúa Thánh Thần, chúng ta hạnh phúc chia sẻ tình yêu Chúa cho anh chị em để họ sống đúng với phẩm giá con Chúa. Để được như vậy, chính chúng ta cũng phải được biến đổi nhờ suy ngẫm Lời Chúa và đón nhận Thánh Thể với quyết tâm siêng năng tham dự Thánh Lễ. Xin Chúa Thánh Thần ban cho từng người và từng gia đình ơn hiệp thông để đổi mới suy nghĩ, đổi mới thái độ ngõ hầu đổi mới cách sống đạo mỗi ngày một thánh thiện hơn.

Comments are closed.