Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 16,15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.


Suy niệm

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng”.

Loan báo Tin Mừng là một sứ mạng, một ơn gọi của Giáo Hội, của các gia đình và của mỗi người chúng ta. Giáo Hội “luôn tường thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc” (Tv 95,4), cho dù gặp phải nhiều gian nan và thử thách, thậm chí đổ máu mình để làm chứng cho Thiên Chúa vì xác tín vào lời Chúa hứa : “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20b).

Khánh nhật truyền giáo nhắc nhở bổn phận cầu nguyện và cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng của mỗi Kitô hữu. Cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, cho mọi người biết mở rộng lòng đón nhận Lời Chúa, và sử dụng tự do cho đúng để sống xứng với phẩm giá con người. Làm chứng bằng chính đời sống của mình: sống đạo đức, chân thành, cởi mở, yêu thương như Chúa dạy ta, vì con người hôm nay tin vào những chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu có tin vào các thầy dạy, vì trước đó họ đã là những chứng nhân (Chân phước Giáo Hoàng Phaolo VI)

Lạy Chúa, xin khơi lên trong chúng con thao thức truyền giáo là muốn giới thiệu Chúa cho tha nhân. Xin cho mỗi người chúng con trở nên chứng từ sống động của Tin Mừng qua đời sống chan hoà niềm vui và thắm đượm tình bác ái với mọi người. Amen.


Lễ Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng

Mặc dù khi viết lại Tin Mừng của Chúa Giêsu, thánh Luca không cho biết Ngài sinh ra ở đâu và sinh vào năm nào, nhưng theo nhiều tài liệu để lại, thánh nhân là một thầy thuốc, hành nghề ở Antiôkia và Ngài cũng là một văn sĩ giỏi….xem tiếp


Comments are closed.