Chúa Nhật 10 Thường Niên – Năm C

Suy niệm

“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”.

Dù chỉ tình cờ chứng kiến đám tang người con trai duy nhất của bà góa thành Naim, Chúa Giêsu vẫn đồng cảm với những buồn đau mất mát của bà. Chẳng cần bà phải năn nỉ hay van xin, Ngài vẫn dừng lại an ủi, và hơn nữa, Ngài còn tiến gần, chạm đến quan tài, truyền cho người con đã chết được sống lại, để xoa dịu nỗi đau cho người mẹ góa đáng thương.

Trong xã hội ngày nay, sự vô cảm dường như đã ăn sâu vào tâm thức nhiều người, khiến họ không còn biết cảm thông với những mảnh đời bất hạnh. Trước những ảnh hưởng xấu này, các bậc cha mẹ Công Giáo có biết trắc ẩn, cứu giúp và lưu ý giáo dục con em mình biết quan tâm sẻ chia với những người nghèo khổ, noi gương Chúa Giêsu không ?

Lạy Chúa, đạo Chúa là đạo Tình Yêu, giới răn Chúa dạy là yêu thương. Xin Chúa giúp mọi thành viên trong gia đình chúng con, biết sống yêu thương bằng những việc làm cụ thể, để qua đó, mọi người nhận ra chúng con là môn đệ của Ngài. Amen.


Comments are closed.