Chiếc Áo Dòng Đen

Chiếc Áo Dòng Đen

Chúa ơi! Chiếc áo dòng

Không làm nên tu sĩ

Nhưng chính từng tu sĩ

Dệt nên chiếc áo dòng

Tấm khăn liệm cuộc đời

Cho tình người chiếc áo xinh tươi

Cho tình đời khoác áo tinh khôi. 

Chúa ơi!

Từng phút giây cuộc sống

Con miệt mài dệt nên

Từng sợi tơ hy vọng

Cho tấm áo đen tuyền.

Chúa ơi!

Từng sợi tơ đen tuyền

Thêu dệt nên chiếc áo

Từng sợi chỉ trinh nguyên

Khâu lại đời hư ảo

Chúa ơi!

Dẫu rằng con đã biết

Chọn tấm áo khổ đau

Một màu đen tang tóc

Hành trình đắng bắt đầu.

Chúa ơi!

Từng sợi tơ con dệt

Nên tấm áo yêu thương

Là từng ngày con chết

Cho gian trần thê lương.

Chúa ơi!

Từ nay con đã khoác

Cả vũ trụ bao la

Từ đây con sẽ vác

Cay đắng lẫn xót xa. 

Chúa ơi!

Dẫu một lần được khóc

Cho tấm áo cuộc đời

Một màu đen tang tóc

Giọt lệ thầm nhẹ rơi.

Chúa ơi!

Đường đời lắm gian nguy

Đường tình ngàn lối đi

Xin cho con vẹn giữ

Màu áo niềm an vui.

Chúa ơi con xin chọn

Màu áo thật đơn sơ

Một sắc màu lặng lẽ

Giữa đời bao mộng mơ.

Chúa ơi!

Tấm áo con xin chọn

Không kết gấm đơm hoa

Không thêu lụa ngọc ngà

Không kiêu sa hào nhoáng. 

Chúa ơi!

Đường đời bao sóng gió

Vùi dập trái tim con

Đường tình lắm bão tố

Xin giữ con vuông tròn. 

Chúa ơi!

Áo đơm bằng nước mắt

Áo kết hoa yêu thương

Áo khâu bằng sự thật

Từng đường chỉ phi thường..

Chúa ơi!

Áo thêu bằng hy sinh

Áo đơm nút ân tình

Trên tấm vải nước mắt

Từng mũi kim trung trinh.

Chúa ơi!

Xin cho chiếc áo dòng

In tấm lòng của Chúa

Giữa biển đời mênh mông

Giã từ đời nhung lụa.

Chúa ơi!

Theo thời gian vần vũ

Áo bạc màu tả tơi

Mối tình đầu xưa cũ

Dẫu lấm lem bụi đời.

Chúa ơi!

Xin cho con đắm say

Sắc áo đen từng ngày

Dù đời bao tăm tối

Son sắt không đổi thay.

                               Hạc Thinh Minh

Comments are closed.