CẢM NGHIỆM LỄ TRAO TÁC VỤ GIÚP LỄ
Ngày lễ kính Thánh Giuse Thợ 01.5.2025, khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc cử hành Thánh lễ trao Thừa Tác Vụ Giúp Lễ cho 62 anh em chủng sinh lớp Thần học III, Khóa XIV. Đây là một hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa thương ban, là cột mốc đáng ghi nhớ trên hành trình ơn gọi của mỗi chúng tôi, với nhiều tâm tình sâu lắng và cảm nghiệm khó quên.
Được rước lên trong đoàn đồng tế
Từ cuối nhà nguyện, chúng tôi bước vào đoàn rước giữa làn hương trầm tỏa bay, thánh giá nến cao trang nghiêm dẫn đường cùng tiếng hát ngân vang: “Đường đi lên nhà Chúa, Chúa ơi… cung thánh Ngài ngời bao huyền diệu…”. Mỗi bước chân đi là một hồi tưởng về hành trình được Chúa yêu thương mời gọi và dẫn dắt. Sự hiện diện và chủ tế của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục chính tòa Giáo phận Long Xuyên làm cho Thánh Lễ thêm phần long trọng và ấm cúng. Từ nay, chúng tôi tiến thêm một bước gần hơn đến việc phục vụ Bàn Thánh qua Thừa Tác Vụ Giúp Lễ.
Cảm nghiệm bài giảng
Trong bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn suy tư về ơn gọi dâng hiến và lao động – như một con đường nên thánh và hiến dâng. Ngài khai triển chiều sâu thần học của các thừa tác vụ như một hành trình từ phục vụ đến tận hiến, không phải là những chức danh, nhưng là sứ vụ phát xuất từ sự hiệp thông với Đức Kitô – Đấng là Bánh Hằng Sống. Ngài đặc biệt nhấn mạnh ba lý tưởng mục vụ: (1) sống hoàn thiện bản thân mỗi ngày nhờ dấn thân trọn vẹn cho ơn gọi; (2) vun đắp một cộng đoàn – gia đình thánh hiến đầy nhân bản và yêu thương; (3) góp phần nhân bản hóa xã hội bằng đời sống chứng tá. Những lời dạy bảo của ngài đã khơi dậy nơi tôi một xác tín mạnh mẽ rằng: chính trong bổn phận hằng ngày, khi được sống bằng tình yêu và hiến dâng, chúng tôi có thể trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.
Cảm nghiệm nghi thức
Sau bài giảng là nghi thức trao Thừa Tác Vụ Giúp Lễ. Tên từng người được xướng lên, chúng tôi chắp tay tiến bước, quỳ gối trước mặt Đức Cha để đón nhận bình đựng bánh cùng lời nhắn nhủ: “Con hãy lãnh nhận bình đựng bánh dùng vào việc cử hành Bí tích Thánh Thể, và con hãy trở nên xứng đáng phục vụ Bàn Thánh Chúa và Hội Thánh.” Từng người thưa “Amen” – một tiếng đáp ngắn gọn nhưng đầy xác tín. Khoảnh khắc ấy như kéo giãn thời gian – mỗi lời đọc, mỗi động tác đều thấm đẫm ý nghĩa dâng hiến. Khi trở về chỗ ngồi trong tiếng nhạc ngâm nga: “Tình Ngài yêu con miên man như con sóng dạt dào…”, lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả – như được ôm trọn trong vòng tay của Đấng yêu thương tôi từ muôn thuở.
Cảm nghiệm phụng vụ Thánh Thể
Ý thức mình đã bước gần hơn đến bàn tiệc Thánh Thể, tôi chăm chú hơn với từng cử chỉ của Đức Cha và quý cha đồng tế. Mỗi lần ngài nâng cao Mình và Máu Thánh Chúa, tôi thấy lòng mình hôm nay thật khác lạ – cảm xúc thánh thiện và biết ơn. Phục vụ Bàn Thánh không chỉ là một phận vụ nhưng là một ơn ban, là lời đáp trả ơn gọi yêu thương của “Đấng yêu tôi và hiến mình vì tôi”. Điều này thôi thúc tôi sống cử hành phụng vụ với tâm thế sốt sắng hơn, và nhất là biết biến cuộc đời mình thành một của lễ thiêng liêng.
Tâm tình biết ơn
Cuối lễ, thầy niên trưởng đại diện anh em chủng sinh dâng lời tri ân. Từng lời thưa như tiếng lòng của mỗi người chúng tôi: biết ơn Đức Cha Giuse vì sự hy sinh và hiện diện quý báu; biết ơn quý cha giáo, quý dì, các nhân viên và tất cả quý thầy trong gia đình Đại Chủng Viện – những người âm thầm vun trồng, nâng đỡ và hướng dẫn chúng tôi trên hành trình nên thánh.
Lời kết
Ước mong trên hành trình sắp tới, chúng tôi luôn khắc ghi ngày hồng phúc hôm nay như một dấu ấn của tình yêu và lời hứa trung thành mà Thiên Chúa đã đặt vào tay chúng tôi – những người được gọi để phục vụ Người. “Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài” (Tv 26,8) – lời Thánh Vịnh này như vọng lại trong tâm hồn tôi suốt cả ngày hôm ấy. Xin Chúa cho chúng tôi luôn biết tìm kiếm Thánh Nhan Người, và như lời Thánh Phaolô, “tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô” (Pl 3,14).
Phêrô Phạm Chí Bảo – Lớp Thần Học III