Thứ Tư tuần VI Phục Sinh – Ngày 17/5/2023

Lời Chúa: Ga 16,12-15

Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”.

 


Suy niệm

THÁNH THẦN – THẦN KHÍ SỰ THẬT

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).

Kính thưa cộng đoàn, bối cảnh của Tin Mừng hôm nay là lời di ngôn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước khi Người đi vào cuộc thương khó. Chúa Giêsu hứa sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho các tông đồ, Đấng là Thần Khí sự thật, để các ông có thể hiểu được những giáo huấn của Chúa và can đảm sống cũng như và rao truyền các giáo huấn ấy. Khi được trao ban cho các tông đồ, Chúa Thánh Thần đã ở cùng, đi cùng các ông. Ngài đã nâng đỡ, biến đổi các ông từ những con người nhút nhát trở nên những con người can đảm, những con người bình thường thành những con người khôn ngoan và kiên cường dấn thân loan báo Tin Mừng khắp muôn nơi dù cho có phải hy sinh tính mạng.

Chúa Giêsu đã từng tuyên bố: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Như thế, sự thật không do con người tạo ra hay làm chủ, nhưng đó chính là món quà mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa – Đấng là chân lý, là nguồn mọi sự thật. Và trong đoạn Tin Mừng mà cộng đoàn vừa nghe, Chúa Giêsu còn mặc khải cho biết, Chúa Thánh Thần là “Thần Khí sự thật” sẽ dẫn đưa chúng ta đến chân lý trọn hảo. Nếu chúng ta bước đi trong sự soi dẫn của Ngài, cuộc đời chúng ta nhất định sẽ không có sự giả dối và sai lầm, nhưng là những con người tự do luôn sống trong bình an và hạnh phúc tràn đầy. Chắc chắn khi chúng ta sống theo sự thật hay làm chứng cho chân lý, đôi lúc phải trả giá bằng những thua thiệt ở đời này, thậm chí là những mất mát theo cái nhìn của thế gian. Thế nhưng chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta và đảm bảo cho chúng ta một đời sống vĩnh cửu bên Đấng là chân lý tối thượng.

Chúa Thánh Thần là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta sau khi lãnh Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức. Là Ngôi Ba Thiên Chúa nhưng Ngài luôn nhịp bước cùng ta. Ngài luôn ở bên lúc ta vui, buồn, sướng, khổ. Dẫu cho ta có phản bội, Ngài vẫn tha thứ và sát cánh bên ta, không ngừng nhắc nhớ ta về những lời dạy của Chúa Giêsu và khuyên ta sống theo lời Chúa dạy. Ngài cho ta biết mỗi người đều đặc biệt trong mắt của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta không nên rập khuôn theo người khác, cũng không nên “xu nịnh” người khác để đạt được những điều mà ta đã tin tưởng và phó thác trong tay Chúa. Bên cạnh đó, ta hãy yêu thương và chấp nhận những khác biệt của người khác vì Chúa Thánh Thần cũng đang hướng dẫn họ theo con đường riêng của mỗi người.

Xin Thánh Thần Chúa đến đổi mới để chúng con luôn biết đón nhận và sống theo sự thật Chúa soi dẫn. Xin cho chúng con lòng can đảm để làm chứng cho Chúa – Đấng là sự thật – qua chính đời sống trung thực và chính trực của chúng con. Amen.


Comments are closed.