Thứ Tư tuần II Phục Sinh – Ngày 19/4/2023

Lời Chúa: Ga 3, 16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.”

 


Suy niệm

SỐNG TRONG SỰ THẬT

“Ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa”(Ga 3,21).

Sự thật là điều con người vẫn khát khao. Không ai muốn bị lừa dối nhưng luôn muốn sống trong sự thật. Trong thông điệp đức tin và lý trí, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã định nghĩa “con người là kẻ đi tìm chân lý” (FeR., 28), nhưng vấn đề tìm kiếm chân lý liên quan tới điều thiện phải làm. Chỉ khi hành động một cách đạo đức, theo ý chí tự do và ngay thẳng, con người đặt chân trên con đường hạnh phúc và tiến tới sự hoàn thiện (x. FeR., 25). Tuy nhiên, một sự kiện thường xảy ra là mặc dù mọi người muốn sự thật, nhưng không phải ai cũng đều sẵn sàng đón nhận sự thật.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô: “Ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa” (Ga 3, 20-21). Chúng ta đọc thấy điều này nơi bài đọc 1. Khi nghe các Tông đồ rao giảng, những nhà lãnh đạo Do Thái đã không đón nhận sự thật Chúa Giêsu đã Phục Sinh. Họ vừa ghen tức vì ảnh hưởng của các tông đồ trên dân lớn hơn họ, vừa sợ những âm mưu, việc xấu đã làm với Chúa Giêsu bị lộ ra, nên nhiều lần họ tìm bắt giam các tông đồ, không muốn các Ngài rao giảng sự thật. Trong khi đó, các Tông đồ mặc dù bị hạch hỏi, đe dọa và tống ngục nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Được giải thoát, các ngài vẫn tiếp tục hân hoan rao giảng về Chúa Giêsu ngay giữa Đền Thờ, vì các Ngài biết mình đã hành động trong sự thật. Như thế, đón nhận sự thật và hành động trong ánh sáng của sự thật dù gặp gian nan, thử thách cũng sống trong niềm vui và bình an.

Bên cạnh đó, hành động xấu hay tốt không đơn thuần là một sự kiện cá nhân đời này, nhưng là đón nhận hay khước từ chính Đức Giêsu Kitô, nguồn ánh sáng dẫn vào sự sống đời đời. “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16). Tình yêu mà Thiên Chúa thông ban cho nhân loại nhờ hiến lễ thập giá của Chúa Giêsu đang được hiện tại hóa trong Thánh lễ mỗi ngày. Vì thế, khi tin vào Chúa Giêsu, thực thi Lời Ngài dạy, là chúng ta đang bước đi trong ánh sáng dẫn vào sự sống đích thực. Vì Chúa Giêsu đã khẳng định “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12).

Sống giữa những thứ bóng tối của xã hội tục hóa ngày nay, tính bản thiện của con người đã bị suy yếu do tội lỗi nên rất cần đến ánh sáng Giêsu. Hành động trong ánh sáng Giêsu là chấp nhận để sức mạnh của Lời Chúa kết án những gian trá, mưu mô trong lòng chúng ta. Nhờ Lời Chúa soi dẫn, chúng ta biết suy nghĩ và hành động trong sự thật bằng một tình yêu vô vì lợi như Chúa đã yêu. Thánh Phaolô mời gọi “anh em hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu”(Rm 13,12). Chỉ sống trong ánh sáng sự thật chúng ta mới tìm thấy niềm vui và hạnh phúc giữa trăm chiều thử thách của cuộc sống này.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con thêm xác tín vào tình yêu của Chúa để can đảm sống trong sự thật, và ngang qua đời sống chúng con, ánh sáng Phục Sinh cũng chiếu tỏ cho mọi người xung quanh. Amen.


Comments are closed.