Thứ Năm tuần II Phục Sinh – Ngày 20/4/2023

Lời Chúa: Ga 3,31-36

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

 


Suy niệm

SỐNG TIN MỪNG PHỤC SINH

“Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy” (Ga 3,36).

Những ngày này, chúng ta được lắng nghe các bài đọc từ sách Công Vụ Tông Đồ nhắc nhớ về sức mạnh biến đổi của mầu nhiệm Phục Sinh nơi các tông đồ và các tín hữu tiên khởi. Tin nhận Chúa Phục Sinh, họ mạnh dạn làm chứng, vững tâm cầu nguyện và sống bác ái yêu thương. Họ đã trở nên những con người mới, mang trong mình sự sống bất diệt nhờ Đấng sống lại từ cõi chết.

Về việc sống đức tin, chúng ta phải thừa nhận rằng lòng tin và sự nhiệt thành của những Luật Sĩ và Biệt Phái thật đáng khâm phục. Trước thái độ sống đạo cầm chừng của đa số dân chúng, họ quyết tâm giữ Lề Luật của Thiên Chúa cách chi li và tỉ mỉ. Tuy vậy, điều ấy thay vì hướng họ lên cao thì lại giữ họ dưới đất. Họ dựa vào sức, cậy vào công của mình để nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Lòng họ không còn chỗ để ân sủng hoạt động. Vì thế, khi Đức Giêsu, “Đấng từ trời mà đến” (Ga 3,31) xuất hiện, họ đã không đón nhận nhưng khước từ Người. “Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người” (Ga 3,32). Không những thế, khi hàng loạt những điều lạ lùng xảy ra sau cái chết của Đức Giêsu, các lời chứng về việc Người sống lại, những phép lạ nhân danh Người, họ vẫn nhắm mắt, đóng lòng trước công trình của Thiên Chúa. Nơi họ không có sự sống đời đời, thay vào đó là lòng oán hận và ganh ghét, điều khiến họ thành “những kẻ chống Thiên Chúa” (x. Cv 5,34-39). Đón nhận Tin Mừng Phục Sinh để được sống đời đời hay khước từ để cho “cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng” (Ga 3,16), ta sẽ chọn lựa điều nào?

Giáo Hội khẳng định: “Sự sống lại của Chúa Giêsu là chân lý cao cả nhất của đức tin chúng ta vào Đức Kitô, với tính cách là một chân lý trung tâm đã được tin và thể hiện trong cuộc sống bởi cộng đoàn Kitô giáo tiên khởi, đã được lưu truyền bởi Thánh Truyền như chân lý nền tảng…” “ Một biến cố có thật, với những cuộc tỏ hiện đã được kiểm chứng theo lịch sử, như Tân Ước làm chứng” (GLHTCG 638-639). Đây hẳn không phải là lần đầu tiên Tin Mừng Phục Sinh được công bố cho chúng ta, tuy vậy chúng ta đã sống Tin Mừng ấy thế nào qua những chọn lựa, lời nói và hành động? Chúng ta viện cớ chưa tận mắt thấy Đức Kitô Phục Sinh để khất lần lời mời gọi biến đổi đời sống. Thế nhưng, thử hỏi chúng ta đã có được mối thân tình với Chúa Giêsu như các môn đệ xưa hay chưa? Đã dám can đảm bỏ lại tất cả để bước theo Chúa Giêsu hay chưa? Hãy noi theo gương sống của các tông đồ và những tín hữu tiên khởi. Chỉ khi dìm mình trong mầu nhiệm Phục Sinh và sống Tin Mừng Phục Sinh, ta mới có thể gặp Đấng Phục Sinh mà thôi.

Thánh Phêrô mạnh dạn tuyên xưng trước Thượng Hội Đồng: “Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người [Đức Giêsu] trỗi dậy” (Cv 5,30). Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta dám tin tưởng như thánh nhân nhờ Tin Mừng Phục Sinh sẽ sinh hoa kết trái nơi cuộc đời ta.


Comments are closed.