Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay – Ngày 08/03/2024

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

 


Suy niệm

ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

“Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng…, và yêu tha nhân như chính mình” (Mc 12, 30-31)

Trong đời sống xã hội và tôn giáo, luật lệ là điều cần thiết giúp chúng ta sống các mối tương quan được tốt đẹp, xã hội có trật tự công bằng, tôn giáo có mục đích và hướng con người đến sự thánh thiện. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra hai điều luật căn bản và tối thượng: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình” (x.Mc 12, 30-31). Hai điều răn này được tóm lại là một “Mến Chúa yêu người”. Tại sao chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân ?

Đó là điều Thiên Chúa muốn nơi con người. Kinh Thánh cho biết, Thiên Chúa khát khao và ước mong con người yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, sự khát mong đó được Ngài phán với con người qua 10 điều răn. Thánh Augustinô xác tín: “Kinh Thánh là bản tường thuật tình yêu Thiên Chúa. Kinh Thánh tràn ngập tình yêu của Thiên Chúa. Chính tình yêu này giải thích vì sao có tạo dựng, có nhập thể, có cứu chuộc”. Hơn nữa, tình yêu ấy khởi đi từ chính Thiên Chúa, như Thánh Gioan xác tín: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng là chính Người đã yêu thương chúng ta trước” (1 Ga 4,10). Đồng thời, tình yêu là căn nguyên, là động lực, là điều kiện để yêu người. Chỉ có tình yêu Chúa mới nuôi dưỡng tình yêu tha nhân bền chặt và lâu dài. “Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu mến anh em” (1 Ga 4,20).

Thời đại hôm nay, con người mất dần đi cảm thức về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa trần gian khi đặt tình yêu của mình nơi những thụ tạo hay sự vật trần thế mà quên đi Chúa mới là đối tượng duy nhất của cuộc đời. Khi không còn nhận ra sự hiện diện của Chúa nữa làm sao con người có thể yêu thương tha nhân như là hình ảnh của Thiên Chúa được. Liệu lúc này Chúa có là vị trí ưu tiên số một trong cuộc đời của tôi ? Tôi có nhìn ra Chúa nơi người khác để chân thành yêu thương hết mình không ? Hành trình Mùa Chay Thánh, là thời gian thuận tiện để ta sống và đáp lại tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu nhận thấy nhà thông luật “không còn xa nước Thiên Chúa” (x.Mc 12, 34). Bởi lẽ, ông cảm nghiệm được lề luật và xác tín điều mà Chúa Giêsu đã nói nhưng để vào được nước Chúa cần chúng ta phải hành động cụ thể điều Chúa muốn. Chúng ta hãy sống tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân bằng một niềm tin trọn vẹn và thái độ chân thành, khi đó Chúa sẽ nói với chúng ta như nói với người trộm lành: “Hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta” (Lc 23, 43).

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con đặt trọn niềm tin nơi Chúa và thương yêu tha nhân như chính bản thân. Amen.


Comments are closed.