Thứ Hai Tuần XII Thường Niên – Ngày 20/06/2022

Lời Chúa: Mt 7,1-5

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em”.

 


Suy niệm

ĐỪNG XÉT ĐOÁN

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7, 1).

Ở đâu đó trong cuộc sống, ta có thể bắt gặp những người mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ công lý, bảo vệ sự thật. Họ sẵn sàng hy sinh thời giờ, công việc để nói lên sự thật nhằm bảo vệ cho lợi ích của những người bị ức hiếp, nhưng bên cạnh đó lại có những người chuyên bới móc những thiếu xót, sai lầm của người khác để lên án và chỉ trích họ.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7,1-2). Chúa Giêsu không muốn các muôn đệ xét đoán ai. Vậy đâu là lý do? Trước hết, khi ta lên án, bôi nhọ danh dự của người khác lại là lúc đang tự nói lên lỗi lẫm của ta. Ngược lại, chính lúc ta nâng đỡ người khác bằng lời nói, việc làm thì cũng là lúc Thiên Chúa ban ơn nâng đỡ ta để vượt qua khó khăn. Vậy, ta có quyền chọn lựa thái độ nào của Chúa đối với chúng ta qua chính thái độ của ta đối với tha nhân.

Tiếp đến, việc xét đoán của chúng ta có thể là sai lầm vì tự bản chất của con người là giới hạn. Cái nhìn của ta về người khác có thể bị sai lầm bởi sự thiếu hiểu biết, ích kỷ và sự đố kỵ. Điều này được Chúa Giêsu ví như cái xà trong con mắt của mình lại không nhận thấy mà lúc nào cũng nhìn và chỉ trích cái rác của anh em mình. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ: “Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” (Mt 7,5).

Con người không thể tự cho mình quyền xét đoán, phê phán người khác, mà chỉ có một mình Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt mọi sự. Ngài hiểu con người hơn chính họ và mời gọi con người hãy nhìn vào bản thân mình: hãy nhìn vào mắt mình để lấy cái xà đã đóng chặt vào đó, cái xà được kết tinh bằng bao lỗi lầm, thành kiến, ác ý. Lấy được cái xà, mắt sẽ trong sáng, con người sẽ nhìn rõ sự vật. Khi chúng ta nhìn rõ sự vật là lúc ta thấy mình không xứng đáng để lên án người khác, cũng như cảm thấy mình yếu đuối cần đến lòng thương xót của Chúa. Chính cái nhìn của Chúa đã biến đổi cuộc đời Matthêu thành tông đồ làm sáng danh Giêsu; biến đổi cuộc đời Zakêu và Phêrô dứt khoát từ bỏ con đường tội lỗi,…tất cả họ đều được nhìn bởi cái nhìn đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có cái nhìn yêu thương của Chúa Giêsu để nâng đỡ anh em mình. Đồng thời, trước sai lầm của anh em, xin giúp chúng con tự xét lại bản thân mình để điều chỉnh đời sống cho phù hợp với thánh ý Chúa.


Comments are closed.