Thứ 7 Tuần III Mùa Vọng – Ngày 18/12/2021

Lời Chúa: Mt 1,18-24

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

 


Suy niệm

GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI CÔNG CHÍNH

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.” (Mt 1,24)

Dân gian thường nói rằng: người làm sao chiêm bao vậy, hay ngày nghĩ gì đêm mơ đó. Còn trong tâm lý học, nhà phân tâm học nổi tiếng Sigmund Freud cho rằng “giấc mơ là sự đáp ứng bằng ảo giác những ước muốn bị đè nén” . Như vậy, giấc mơ phần nào biểu lộ những ước muốn, những thao thức của người mơ. Ai trong chúng ta ít nhiều đều có kinh nghiệm về điều này, và đối với giấc mơ của Giuse trong biến cố truyền tin cộng đoàn vừa nghe, có lẽ cũng không ngoại lệ.

Trong trình thuật truyền tin cho Giuse, thánh sử Mattheu giới thiệu Giuse là chồng Maria và là người công chính, nên khi biết vị hôn thê của mình đã mang thai khi hai người chưa về chung sống, Giuse đã định tâm ra đi cách kín đáo. Thánh sử không cho biết là Giuse có được biết trước về việc mang thai của Maria là do quyền năng Chúa Thánh Thần hay không, nhưng dù biết hay không biết, thì giấc mơ của Giuse đã chứng minh cho sự công chính của ngài. Nếu nhờ sứ thần báo tin Giuse mới biết thì sự công chính của ngài là tôn trọng những gì không phải của mình, và không muốn làm hại Maria; Còn nếu lời sứ thần chỉ là xác nhận điều Giuse đã được mặc khải trước đó, thì công chính trong trường hợp này là sự tôn trọng mầu nhiệm Thiên Chúa thực hiện nơi Maria. Như vậy, giấc mơ gặp sứ thần đã xác nhận cho sự công chính của Giuse, và bởi sự công chính đó mà tâm hồn ngài dấy lên nhiều thao thức, trăn trở. Ngài thao thức về trách nhiệm lớn lao của người chồng, người cha trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Ngài trăn trở về cái thai kỳ lạ Maria đang mang, và ngài thao thức tìm một giải pháp tốt đẹp nhất. Giấc mơ cũng cho thấy nỗi thao thức đi tìm ý Chúa của Thánh Cả, và Chúa đã đáp lời, đã giải quyết cho mối bận tâm của ngài. Sự công chính đã khiến cho Giuse đau khổ, dằn vặt trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Chúa đã không bỏ rơi người công chính, đã ra tay trợ giúp đúng lúc. Cuộc gặp gỡ với sứ thần trong giấc mơ đã soi sáng cho phán đoán của Giuse, đã khai mở cho Giuse một con đường để thoát khỏi một tình huống khó xử. Một khi đã biết được ý Chúa, ngài tiếp tục thể hiện bản chất công chính của mình qua việc đón Maria về, và trở thành người gia trưởng mẫu mực trong gia đình Thánh Gia.

Là Kitô hữu ai cũng có một khao khát được trở nên người công chính, và khao khát đó phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nơi người Kitô hữu Chủng sinh. Dẫu biết rằng sự công chính sẽ có lúc đẩy ta vào những tình thế éo le, những hoàn cảnh khó khăn và những nỗi khổ tâm, nhưng khao khát được trở nên người công chính trong mắt Chúa mạnh hơn những khó khăn đó. Vì vậy, ước muốn được nên công chính phải luôn được nung nấu để làm dấy lên trong lòng ta những thao thức, những trăn trở về trách nhiệm của bản thân mình: trách nhiệm trong gia đình, trách nhiệm trong cộng đoàn, trách nhiệm ngoài xã hội, hôm nay và mai ngày. Trong những thao thức đó, ta được mời gọi đi tìm những giải pháp tốt nhất cho người khác, dù mình có chút thiệt thòi. Và đặc biệt, những thao thức của ta cần được đặt dưới ánh sáng của thánh ý Chúa để được chỉ dẫn. Chúa đã đến trong giấc mơ của Giuse để giải thoát ngài khỏi tình thế khó khăn, thì ta có quyền tin chắc rằng, Chúa cũng sẽ đến trong cuộc đời ta, để đưa cho ta một giải pháp trong những tình huống khó xử, chỉ cần ước muốn được nên công chính không bao giờ phai nhạt đi trong ta.

Trong hành trình của đời mình, sẽ có nhiều sự việc xảy ra mà ta không hiểu hết ý nghĩa của chúng, vì vậy, ta hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng để phán đoán theo ý Chúa. Đồng thời, ta hãy xin Chúa ban sự can đảm và sức mạnh cần thiết để đón nhận đời sống như sự thật của nó, mà kiên tâm bước đi trên đường công chính và trở thành một người công chính trong mắt Chúa.

.


Comments are closed.