Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B

CN 16 TN B

Gr 23, 1-6; Tv 23, 1-6; Ep 2, 13-18; Mc 6, 30-34

TRÁI TIM MỤC TỬ CỦA CHA MẸ

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Lời cầu nguyện trong phần nhập lễ, “Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy” rất giá trị và chan chứa niềm tin vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay giới thiệu Thiên Chúa-mục tử nhân lành với trái tim xót thương.

Thật vậy, tiên tri Giêrêmia đã minh chứng rằng Thiên Chúa luôn lo lắng cho dân như mục tử nhân lành lưu tâm, săn sóc cho từng con chiên để chúng cảm nhận “Chúa chăn nuôi con, con chẳng thiếu thốn gì.” Niềm tin được chứng minh sống động nơi cuộc đời Chúa Giêsu, Đấng chạnh lòng xót thương. Thật vậy, thánh Maccô ghi nhận khi vửa ra khỏi thuyền đã thấy đoàn lũ dân chúng đứng đó chờ đợi. Sự chờ đợi của họ đã chạm thẳng vào lòng thương xót của Chúa. Cũng như khi các tông đồ đi thực tập truyền giáo trở về, Chúa biết các ông thấm mệt, cần nghỉ ngơi nên cùng các ông đến một nơi thanh vắng yên tĩnh. Một chi tiết đặt ra cho chúng ta suy nghĩ ở đây: tại sao Chúa lại dạy dỗ thay vì lo cho họ ăn uống khi chạnh lòng thương yêu? Ý nghĩa sâu thẳm của trăn trở này: Dạy dỗ để khai minh cái đầu và mở rộng con tim. Chúa Giêsu biết họ tìm Chúa cái bụn đói mong được ăn. Nếu chỉ lo cho họ bữa ăn để đầy cái bụng thì đầu không hoạt đầu vì căng da bụng sẽ trùng da mắt, và con tim sẽ tích luỹ khả năng được quyền đòi hỏi cao.

Các nhà tâm lý cho chúng ta một cấu trúc chặt chẽ giữa cái đầu (suy nghĩ); con tim (cảm xúc) và cái bụng (hành động). Phần quyết định của ba yếu tố này là cái đầu-suy nghĩ để nhờ sự hiểu biết kết hợp với cảm nhận, chúng ta chọn lựa một quyết định cho đúng và cho hợp tình hợp lý.

Nhìn vào đời sống gia đình được gọi là Hội Thánh tại gia, cha mẹ cũng chính là mục tử của con cái mà Chúa tín nhiệm trao phó sứ mạng yêu thương, chăm sóc, và giáo dục con nên thánh thiện. Vì lẽ này, qua bí tích Hôn Phối, anh chị em công khai nói lên cam kết giáo dục con cái mà Chúa sẽ ban. Mời ông bà anh chị em suy nghĩ đến cụm từ: nuôi dạy được ghép bởi nuôi dưỡng và dạy dỗ.

1. Nuôi dưỡng đức tin bằng gương sáng

Nhìn thấy dân chúng kéo nhau theo Chúa Giêsu, Ngài đã thương họ với tất cả tấm lòng. Tình yêu của Chúa như người cha người mẹ bên cạnh đời con cái. Chúa nuôi họ bằng tấm lòng mục tử và bằng tình yêu nâng họ lên cao. Hôm nay, Chúa cũng tín nhiệm trao sứ mạng mục tử cho chúng ta trong đời sống gia đình. Chúa mong chúng ta nuôi dưỡng gia đình bằng đời sống cầu nguyện và những việc làm tốt để nêu gương sáng cho nhau. Xã hội thực dụng và nhiều lôi cuốn đang xiết chúng ta vào những giá trị tạm bợ. Đôi lúc chúng ta xây dựng gia đình trên những giá trị ảo, đến lúc đạt được thì lại là giây phút sụp đổ. Con cái chúng ta đang bị cuốn vào những chiếc smartphone nối mạng internet. Trên thế giới mạng, quá nhiều thông tin, quá nhiều câu chuyện làm tâm hồn con cái bị chao đảo. Chúng ta đã nuôi con bằng vật chất nhưng còn cần dưỡng tâm hồn cho con cái bằng tình yêu và những giá trị đẹp.

Hãy trở về và định hướng nuôi dưỡng con cái trong đức tin: tin Chúa là người Cha yêu thương, quan phòng và chăm sóc; tin Chúa luôn hướng dẫn gia đình chúng ta theo những điều tốt nhất, giá trị cao nhất. Con cái rất cần đến tấm lòng sáng của cha mẹ. Hãy nuôi con bằng những việc làm tốt để thấm vào lòng con những nghĩa cử cao đẹp. Cha mẹ hãy kiên nhẫn nuôi dưỡng gia đình bằng việc chăm chỉ đọc Lời Chúa trong giờ kinh chung. Chính giây phút mọi thành viên cùng nhau ăn Lời Chúa sẽ là nguồn dưỡng chất nuôi linh hồn và đời sống đức tin.

2. Dạy dỗ con với những điều có giá trị

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ nhiều điều. Ngài dạy họ yêu thương nhau; Ngài dạy họ tha thứ khi bị xúc phạm, khiêm nhường coi trọng anh chị em. Không chỉ chú tâm dạy, Chúa còn dỗ họ trong lời nói nhẹ nhàng, cư xử nhã nhặn, hay đón tiếp ân cần. Chúng ta là những mục tử được tín nhiệm và tin tưởng. Ngài tin tưởng và tín nhiệm trao sứ mạng chăm sóc giáo dục đức tin để con cái được trưởng thành về phẩm chất đời sống đức tin. Cho nên, chúng ta cần quan tâm đầu tư cho việc dạy con cái hiểu biết về Chúa. Việc dạy giáo lý đã có sự hỗ trợ của quý cha, quý sơ và anh chị GLV. Đây là một sự trợ giúp rất lớn. Cha mẹ cần tích cực cộng tác qua việc động viên, tạo điều kiện tốt và khích lệ con cái tích cực học giáo lý, siêng năng tham dự thánh lễ cũng như nhiệt thành vào các sinh hoạt của giáo xứ.

Một việc dạy dỗ con cái cần thiết nữa là nói cho con những lời tử tế, dễ nghe, lời động viên và thêu dệt trong tâm hồn một nghĩa tình với nhau. Trong xã hội theo chủ nghĩa hưởng thụ và ích kỷ, cha mẹ dạy con biết quan tâm đến người chung quanh, bén nhạy với những hoàn cảnh khó khăn và mở rộng bàn tay giúp đỡ trong khả năng Chúa ban. Nhiều cha mẹ có điểm tích cực là cho con 10k dặn con là bỏ vào giỏ nhà thờ để góp vào các việc chung của giáo xứ; hoặc có cha mẹ cũng cho con 10k dạy con cách biếu cho những người đang ngồi xin bên vệ đường với lòng kính trọng…Việc làm đó rất nhỏ và rất bé nhưng sẽ trở thành một giá trị lớn khi Chúa đón nhận và ban phúc lành.  Muốn con thành người, cha mẹ hãy dạy con cách làm người; muốn con biết nói lời cám ơn, xin lỗi… cha mẹ hãy thường xuyên sử dụng các lời đó trong gia đình và nói cùng con như những bài thực hành đời sống mỗi ngày.

Lắng nghe Chúa dạy hôm nay, xin Chúa Thánh Thần giúp mỗi người quyết tâm thực hành để mang lại niềm vui hạnh phúc bởi trái tim mục tử của cha mẹ được in đậm mẫu Giêsu. Amen.

 

Comments are closed.