Lời Chúa Lễ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, 16-6-2023 Mt 11, 25-30 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài hiền lành và khiêm nhường trong lòng”

LECTIO DIVINA

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, 166-2023

Mt 11, 25-30

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài hiền lành và khiêm nhường trong lòng

1.LECTIO

“Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”.

Đoạn Tin Mừng (Mt 11, 25-30) được công bố trong ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu nói về mầu nhiệm Nước Trời được mạc khải cho những “người bé mọn” của Thiên Chúa và về tiếng gọi của Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Với bài Tin Mừng này, Giáo Hội nhắc nhở các tín hữu rằng Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường, cai trị trên tất cả bằng ánh sáng của sự khôn ngoan và cái ách tình yêu của Chúa. Chúa là dụng cụ mạc khải tình yêu Chúa Cha. Với Chúa Giêsu, ách phục tùng kế hoạch của Thiên Chúa trở nên dễ dàng, và gánh nặng đòi hỏi bởi tình yêu Thiên Chúa và người lân cận đã trở nên nhẹ nhàng. Thật vậy, kết hợp với Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta cảm nghiệm sự bình an và niềm vui to lớn của Nước Trời. Khi chú ý đến lời mời của Chúa “hãy đến với tôi…”, chúng ta khám phá ra rằng, thay vì bị chất nặng, chúng ta lại được giải phóng về mặt tâm linh. Tình yêu làm cho mọi gánh nặng nhẹ đi.

2.MEDITATIO
Đâu là đáp trả cá nhân của tôi đối với Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và tình yêu cháy bỏng của Ngài dành cho tôi ?
Tôi có cổ võ việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu không? Cổ võ thế nào ?
Điều gì tạo ra căng thẳng trong tôi, và điều gì mang lại cho tôi sự bình an ? Đối với tôi, sống trong cộng đoàn, đó là một nguồn căng thẳng hay bình an ?
Làm thế nào để những lời của Chúa Giêsu giúp cộng đoàn chúng ta thành nơi nghỉ ngơi cho cuộc sống của chúng ta ?
3.ORATIO

Lạy Linh hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con. Lạy Thân thể Chúa Kitô, xin cứu vớt con. Lạy Máu Chúa Kitô, xin làm cho con say mê Chúa. Lạy Nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Kitô, xin tẩy rửa con. Lạy Cuộc Khổ nạn Chúa Kitô, xin củng cố con. Ôi Chúa Giêsu tốt lành, xin nghe tiếng con. Xin ẩn giấu con trong các vết thương của Chúa. Xin đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. Xin bảo vệ con khỏi tay ác nhân. Vào giờ con chết, xin hãy gọi con và đặt con gần Chúa, để cùng với các thánh của Chúa, con có thể ca ngợi Chúa mãi mãi. Amen. (Lời kinh ‘Lạy Linh hồn Chúa Kitô’ của ĐTC Gioan XXII, 1249-1334).

4.CONTEMPLATIO

Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường

5.ACTIO

Bằng những hành động thương xót và trắc ẩn của tôi đối với người túng thiếu, người đau khổ và người sầu buồn, tôi để tình yêu của Thánh Tâm Chúa an ủi họ và ban cho họ sức mạnh cứu rỗi.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

.

Comments are closed.