LỄ THÁNH GIOAN XXIII BỔN MẠNG LỚP TRIẾT II – KHOÁ XIX

LỄ THÁNH GIOAN XXIII

BỔN MẠNG LỚP TRIẾT II – KHOÁ XIX

 

“Mở ra để Thánh Thần đi vào và thánh hóa” đã trở thành câu tâm niệm của những chủng sinh lớp triết II – khóa XIX tại đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Bởi vì đó là câu nói của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, người đã để lại không biết bao nhiêu những dấu ấn sâu sắc đối với Hội Thánh. Một trong số đó là việc ngài đã triệu tập công đồng Vaticanô II mở ra kỷ nguyên mới cho Giáo Hội công giáo.

Hòa chung tâm tình cùng Hội Thánh hoàn vũ mừng Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, anh em lớp triết II – khóa XIX đã hân hoan mừng bổn mạng lớp vào lúc 5h30’ sáng ngày 11 tháng 10 năm 2024, tại nhà nguyện Đại Chủng Viện với sự chủ tế thánh lễ của cha Giám Đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương. Thánh lễ diễn ra trong tâm tình trang nghiêm và sốt sắng. 

Ngay từ đầu thánh lễ cha Giám Đốc Phaolô đã nhắc mọi người về câu tâm niệm thứ 6 của đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII là: mỗi ngày ngài sẽ làm một việc tốt nhưng không để ai biết. Với câu tâm niệm trên cha Giám Đốc kêu gọi mọi người hãy noi theo gương của Thánh Giáo Hoàng để đời sống của chủng viện và của mọi người ngày một tươi đẹp hơn.

Trong bài giảng lễ, Cha đồng hành Giuse Phạm Quốc Tuấn đã nhắc lại câu khẩu hiệu của Thánh Giáo Hoàng đó là “vâng phục và bình an”. Cha Giuse đã nhắc cho mọi người nhớ về mẫu gương luôn vâng lời dù trong những việc lớn hay việc bé của Đức Thánh Giáo Hoàng vì ngài luôn phó thác và vững tin vào Thiên Chúa.

     Với bài hát hiệp lễ, tất cả anh em đã cùng nhau vang lên ca khúc “Cảm Mến Ân Tình” đầy sâu lắng để một phần nào đó hiệp cùng Thánh Bổn Mạng cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả hồng ân Ngài đã thương ban trên các anh em chủng sinh đặc biệt là những anh em lớp triết II – khóa XIX. Mong rằng bước đường theo Chúa của tất cả anh em chủng sinh trở thành một lời cảm tạ đầy sâu sắc để dâng lên Thiên Chúa toàn năng.

 

Ban Văn Hóa lớp Triết Học II

Comments are closed.