HỘI THẢO TRIẾT HỌC BÀN VỀ SỰ DỮ

Chương trình đào tạo Triết học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc kéo dài trong 3 năm. Quá trình đào tạo không chỉ có những giờ lý thuyết trên lớp nhưng còn xen kẽ những buổi thực hành và bàn thảo chuyên đề giúp cho việc học Triết của các Chủng sinh trở nên sinh động và bớt nhàm chán. Vì thế, ngày 20/04/2024, buổi hội thảo Triết học bàn về “Sự Dữ” được tổ chức tại hội trường ban Triết của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Thuyết trình viên là một chuyên gia trong lĩnh vực Triết học, Tiến sĩ Triết học- Linh mục Phanxicô Xaviê Quảng Trần C.Ss.R (Ph.D). 

Cuộc hội thảo có sự tham dự của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cùng với quý Cha đồng hành các lớp Thần học, Triết học và quý Cha giáo tham gia giảng dạy các bộ môn Triết.  Hơn hết là sự hiện diện của hơn 200 Chủng sinh thuộc hai ban Triết – Thần. 

Nội dung chính của buổi hội thảo xoay quanh hai vấn đề: Thứ nhất là lý giải nguồn gốc Sự Dữ dựa trên quan điểm của Thánh Augustinô và Thánh Tôma Aquinô. Thứ hai là việc giải quyết các hệ quả kéo theo mà Sự Dữ đã gây ra cho con người. Với 45 phút giảng thuyết, Cha Phanxicô đã đưa dẫn các tham dự viên đi từ thời tiền Socrates đến Tân Platon và dừng lại với hai quan điểm chính của Thánh Augustinô và Thánh Tôma Aquinô về Sự Dữ. 

Tình trạng Sự Dữ của con người theo Thánh Augustinô là do con người chịu ảnh hưởng của tội lỗi ban đầu (tội nguyên tổ). Ngài cho rằng con người sinh ra đã vương nhiễm nguyên tội và bản năng của họ hướng về sự dữ, và chỉ thông qua sự cứu rỗi đến từ Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta. Thánh Augustinô tin rằng chỉ thông qua ân sủng và sự tha thứ của Thiên Chúa mà con người có thể được giải thoát và hòa nhập với Thiên Chúa.

Về sự tồn tại của Sự Dữ: Thánh Tôma Aquinô tin rằng sự dữ không tồn tại như một khía cạnh tất yếu của sự tồn tại tự nhiên. Ngài coi sự dữ không phải là một thực thể độc lập mà là sự thiếu sót, sự thiếu vắng của cái tốt lành hoặc cái đúng đắn. Thánh Tôma Aquinô cho rằng giải thoát khỏi sự dữ là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự can thiệp của Thiên Chúa. Ngài tin rằng thông qua đức tin, sự cầu nguyện và sự tha thứ, con người có thể được dẫn dắt bởi Thiên Chúa để vượt qua sự dữ và hướng tới sự hoàn thiện và hạnh phúc đích thực. Thánh Tôma Aquinô cho rằng tình thương và lòng nhân ái là yếu tố quan trọng trong việc vượt qua sự dữ và tạo ra một xã hội công bằng và hòa bình. Ngài tin rằng việc sống theo đạo đức và sự yêu thương đối với người khác có thể giúp giảm bớt sự dữ trong thế giới.

Sau phần trình bày của thuyết trình viên – Cha Phanxicô Xaviê Quảng Trần, anh em có 45 phút để đặt câu hỏi và bàn thảo để hiểu sâu hơn về vấn đề Sự Dữ. Câu trả lời của Cha Phanxicô được đưa ra đầy tính thuyết phục và chuyên sâu đã giải đáp phần nào thắc mắc của các tham dự viên. 

Sau 2 giờ bàn thảo tích cực, lúc 10h ngày 20/04/2024, buổi hội thảo kết thúc trong tâm tình vui tươi đầy hứng khởi, cùng với tâm tình biết ơn và tri ân của anh em chủng sinh tham dự khi gặt hái được cho bản thân thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm hiểu biết về Sự Dữ để không còn là thách đố cho chúng ta.

Ban Văn Hóa- Triết học III

Comments are closed.