Hạnh phúc và khổ đau

Hạnh phúc và khổ đau

Ước mơ hạnh phúc có mặt trong tâm hồn tất cả chúng ta, dù mỗi người có một lối nhìn riêng biệt và độc đáo về ý niệm hạnh phúc và con đường thực hiện. Trong lòng cuộc đời này, ngoài sự hiện diện của hạnh phúc thì còn sự hiện diện của cả khổ đau luôn có mặt ở khắp mọi nơi, trong mọi hang cùng ngỏ hẻm của nhân loại.

Nhận thức được điều này, ban đào tạo Đại Chủng Viện đã tạo điều kiện cho các ứng sinh linh mục tương lai có cơ hội tiếp xúc với thực tế. Đó là cứ vào mỗi buổi sáng Chúa Nhật các chủng sinh được đi mục vụ theo từng mảng mà Đại Chủng Viện xếp đặt. Lớp Thần I chúng tôi được mục vụ ở mảng di dân. Có thể nói phần lớn những người di dân đã và đang phải trải qua những khó khăn và gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề sau đại dịch Covid 19.

Ý thức rõ bổn phận và trách nhiệm của mình là đem Chúa Kitô đến cho mọi người. Qua những cuộc gặp gỡ, anh em chúng tôi được lắng nghe sự chia sẻ thân tình đến từ chính những người theo đạo Công Giáo và kể cả những người không theo đạo Công Giáo. Mỗi người một cảnh không ai giống ai. Nhưng trong tinh thần liên đới đầy yêu thương trong Chúa Kitô, thì tôi tin rằng họ đã phần nào được an ủi vì đã có người chịu kiên nhẫn, chịu lắng nghe những nỗi niềm thao thức mà họ chưa được dịp bày tỏ hay chia sẻ với ai. Được lắng nghe những nỗi niềm ấy cũng là điều hạnh phúc với mỗi anh em chúng tôi, mặc dù không giúp được gì khả thi hơn cho họ nhưng tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ có cách thế của riêng Ngài. Bổn phận của anh em chúng tôi không gì hơn là tiếp thêm niềm tin cho họ, niềm tin ấy là chính nơi Thiên Chúa. Chỉ khi có một niềm tin tôn giáo đích thực thì con người ta mới có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn và niềm tin ấy mới mang lại bình an cho tâm hồn.

Khó khăn thì luôn còn đó nhưng tôi cảm nhận được những con người ấy luôn mang trong mình một niềm tin vững mạnh lạc quan và yêu đời, như thế cũng là quá đủ để hạnh phúc. Nhìn lại bản thân mình khi được lắng đọng tâm hồn bên Thánh Thể, mỗi anh em chúng tôi cảm thấy may mắn dường bao vì luôn được sự bao bọc chở che của Giáo Hội qua chính mái trường Đại Chủng Viện và mọi người. Ý thức được như vậy, mỗi anh em chúng tôi phải cố gắng nỗ lực hết sức mình trong việc đào luyện bản thân sao cho xứng với những ưu ái mà Giáo Hội và mọi người đã dành hầu trở nên khí cụ hữu hiệu mang bình an của Chúa đến cho mọi người.

Giuse Trần Thành Tâm – Lớp Thần I

Comments are closed.