CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – Ngày 30/01/2022

Lời Chúa: Lc 4,21-30

Hôm ấy, tại hội đường Nazaret, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Đức Giêsu bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?” Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !” Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ítraen ; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xarépta miền Xiđôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Êlisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ítraen, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyri thôi.”

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

 


Suy niệm

Ý CHÚA HƠN Ý CON NGƯỜI

“Sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Đức Giêsu bắt đầu nói với họ : ‘Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe'” (Lc 4,21).

Có lẽ trong cuộc sống, mỗi người chúng ta thường mong Chúa cất đi những đau khổ. Hay có khi, chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta thành công trong công việc theo sự mong đợi của chúng ta. Nhưng khi mọi sự không theo ý muốn, chúng ta than trách Chúa. Thực vậy, dường như chúng ta đang biến Chúa thành Đấng chuyên đáp ứng nhu cầu của mình. Điều đó có đúng với niềm tin của chúng ta không? Có phải Chúa đến để làm theo ý của chúng ta, hay chúng ta cần phải có thái độ sống theo thánh ý Chúa ? Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta suy gẫm về vấn đề này.

Trong Tin Mừng hôn nay, thánh sử Luca đã thuật lại việc Chúa Giêsu trở về làng quê Nadaret rao giảng, và dân làng Nadaret muốn Chúa Giêsu phục vụ theo ý muốn của họ. Nhưng Chúa Giêsu từ chối, vì Ngài đến trần gian là để thi hành thánh ý Thiên Chúa, chứ không phải làm thỏa mãn ý muốn của con người. Vì vậy, Ngài gặp chống đối từ những người làng Nadaret. Trước thái độ cứng lòng và yêu cầu của họ, Chúa Giêsu vẫn kiên trì làm theo ý Thiên Chúa, chứ không áp bị áp lực mà làm theo ý con người. Thực vậy, Chúa Giêsu đi tìm đức tin. Khi đi rao giảng, Ngài muốn đem cho nhân loại niềm tin. Niềm tin là khởi điểm của nhiều phép lạ. Chúa chỉ làm phép lạ khi người ta có niềm tin và phép lạ đó dẫn đến niềm tin. Còn dân làng Nazareth thì không nhìn thấy điều đó, họ khinh thường Ngài và chỉ mong chúng kiến phép lạ để thỏa mãn hiếu kỳ. Hơn nữa, có lẽ họ mong được lợi lộc vật chất, được khỏi bệnh, được ăn no. Chính điều này, khiến mong ước của họ không gặp được mong ước của Chúa.

Như vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta là những Kitô hữu, cuộc sống của chúng ta là phải chọn lựa làm theo ý Chúa, chứ không phải Chúa phục vụ ý muốn của con người, kể cả khi chúng ta cảm thấy ý con người có vẻ phù hợp và cần thiết, còn ý Chúa vô lý và khó hiểu. Vì chúng ta tin rằng, Chúa rất thương yêu và thấu biết điều gì là tốt cho chúng ta. “Tư tưởng phàm nhân, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài !”(Tv 94,11) ; “Chúa biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa” (Tv 139,2). Thế nên, chúng ta cũng cần nhìn lại mình, biết đâu chúng ta không đón nhận được ơn Chúa, vì chúng ta cũng giống như dân làng Nazareth, đến với Chúa chỉ vì để thỏa mãn ý tưởng lợi lộc, hẹp hòi. Vậy, chúng ta đừng biến Chúa thành Đấng chuyên đáp ứng nhu cầu của mình, mà tin tưởng vào thánh ý và sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời mình. Như lời Thánh Vịnh ca lên : “Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn” (Tv 19,8) ; “Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người, tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi, phàm nhân làm gì nổi được tôi ?” (Tv 56,5).

Xin cho mỗi người chúng ta biết nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá, và đặt trọn niềm tin vào sự quang phòng của Chúa, để chúng ta biết từ bỏ ý riêng của mình mà dám đón nhận và thực thi thánh ý Chúa trong cuộc đời, hầu vươn đến cuộc sống an bình và hạnh phúc.


Comments are closed.