Chầu Thánh Thể: Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói : “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ : “Các ngươi tìm gì”. Họ thưa với Người : “Rápbi”, nghĩa là “Thưa Thầy, Thầy ở đâu”. Người đáp : “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh : “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia, nghĩa là Ðấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói : “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá”.

 

 

Lời nguyện khởi đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, quỳ trước thánh nhan Chúa, chúng con tin thật Chúa là Vua trên hết các vuađang hiện diện và hằng ở cùng chúng con luôn mãi. Chúng con vui sướng, hạnh phúc dạt dào trong những phút giây được ở lại bên Chúa lúc này. Chúng con cảm nhận được sự ưu ái, sự dịu ngọt trong vòng tay yêu thương của Ngài. Đặc biệt giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ về hồng ân lãnh nhận tu phục, và hành trình suốt hơn 10 năm theo Chúa của mỗi anh em chúng con. 

Trong chương thứ nhất của Tin Mừng Gioan, tác giả đưa chúng ta vào câu chuyện qua việc được sống và dõi theo những khoảnh khắc, và những giây phút quan trọng nhất, được đánh dấu bởi sự chuyển đổi từ thể chất lẫn tinh thần nơi các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả sau khi được giới thiệu về Chúa :  “Đây Chiên Thiên Chúa”. Và hai môn đệ đã quyết định ở lại với Chúa. Động từ “ở lại” được dùng ba lần trong Tin mừng Gioan, đó là một động từ đánh dấu đức tin được lãnh nhận và gắn bó với Thầy Giêsu (xem Ga 6,56; 8,31; 10,40; 15,4). 

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chắc chắn Chúa biết các tông đồ đang đi tìm Chúa, nhưng Chúa vẫn hỏi: “Các ngươi tìm gì?”. Chúa hỏi như vậy là để các ông xác tín vào điều mà các ông đang tìm kiếm. Ngoài ra, qua câu hỏi đó, Chúa muốn khơi mở và dẫn các ông vào trong tương quan với Chúa. Quả thật, khi nghe Chúa hỏi các anh tìm gì? các ông đã đáp : “Thưa Thầy – Thầy ở đâu?”. Qua lời thưa của hai môn đệ, chúng con nhận thấy, họ luôn khao khát và muốn ở lại với Chúa. Việc nghiêm túc xem xét lại câu hỏi “Các anh tìm gì?” sẽ biến đổi đời sống đức tin và ơn gọi của chúng con. Cuộc hành trình ấy đưa mỗi chúng con vào cuộc phân định để chọn lựa : Tìm chính Chúa là Đấng Kitô, là Ngôi Lời của Thiên Chúa và là Chân lý; để thuộc về Chúa hay chúng con đang tìm điều gì khác ngoài Chúa?.

(hát…Chỉ có mình Chúa là chốn con tựa nương…)

Đoạn Tin Mừng khép lại với trải nghiệm vô giá của hai môn đệ đầu tiên được ở lại với Chúa, như lời Vịnh gia đã nói : “Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn và cho ở tại khuôn viên đền Ngài. Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng, lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no” (Tv 65,5).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, niềm vui đời con là Chúa, được Chúa yêu thương dắt dìu trong hành trình tiến tới ơn gọi linh mục giáo phận. Nhớ ngày này hơn 7 năm trước, chúng con đã hân hoan dâng hiến tuổi xuân để đến và ở lại với Chúa nơi mái nhà Đại Chủng Viện, được chính Chúa huấn luyện để được sống sứ mạng nơi Giáo hội Chúa và đến cùng thế giới. Từ “sa mạc hồng phúc” đã nở hoa, nhìn về quá khứ, hơn 10 năm theo Chúa và 7 năm được lãnh nhận tu phục với niềm cảm mến trong Thánh Thần, chúng con xác tín chính Chúa đã dắt dìu anh em chúng con bước đi dù gặp nhiều thăng trầm, cam go cùng thách đố. Tạ ơn Chúa, có Chúa, chúng con vẫn bình an.

Tất cả những những năm tháng được tu luyện là bước đệm để chúng con có thể vươn mình ra biển rộng – trong môi trường mục vụ giáo xứ, hướng đến những vùng ngoại vi của cuộc sống, nơi chúng con có thể kiến tạo một nền “văn hóa gặp gỡ”, hầu anh chị em có thể chạm đến chính thân thể đau khổ và vinh quang của Chúa và cảm nghiệm chính lòng thương xót của Thiên Chúa.

(hát..Tấm áo dòng…)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa muôn lời tạ ơn hôm nay và mãi mãi, về hồng ân chọn và gọi dành cho mỗi chúng con. Xin Đức Maria rất thánh của lắng nghe và chiêm niệm, giúp chúng con biết làm mới lại mỗi ngày cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, hầu mang lại ánh sáng cho đôi mắt và sức mạnh cho các bước chân của chúng con để hân hoan bước theo Chúa Kitô khó nghèo, khiêm hạ, và chiếu tỏa niềm vui Đức ái cho nhân loại hôm nay. 

Comments are closed.