CẢM NHẬN VỀ NGÀY LÃNH TÁC VỤ ĐỌC SÁCH – LỚP THẦN HỌC II

CẢM NHẬN VỀ NGÀY LÃNH TÁC VỤ ĐỌC SÁCH

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.
Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được (Mt 5,14).

Ngày lãnh Tác Vụ Đọc Sách là một ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩa trong hành trình đức tin của tôi. Khoảnh khắc quỳ trước bàn thờ, lắng nghe lời nguyện chúc lành của Đức Cha, tôi cảm nhận được sự linh thiêng và trọng trách lớn lao mà mình sắp lãnh nhận.

Tác Vụ Đọc Sách không chỉ là việc công bố Lời Chúa trong Thánh lễ, mà còn là sứ vụ cao quý giúp truyền tải chính lời của Thiên Chúa đến với cộng đoàn. Qua từng đoạn Kinh Thánh được công bố, tôi ý thức rằng mình không chỉ đang đọc bằng miệng qua việc phát ra tiếng nói, mà còn đang dùng cả tâm hồn và đức tin để truyền đạt một sứ điệp sống động – Lời hằng sống nuôi dưỡng tâm hồn người nghe.

 Bước lên cung thánh và đứng trước cộng đoàn, tôi hiểu rằng mình đang cộng tác với linh mục trong Phụng Vụ thánh, là người trung gian đưa lời Chúa đến với mọi người. Tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu: Nếu ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12,26).

Giây phút nhận lãnh Tác Vụ, tôi không khỏi hồi hộp, nhưng cũng tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn. Niềm hạnh phúc ấy không chỉ là của riêng tôi, mà còn là niềm vui của gia đình, của giáo xứ – nơi có thêm những người trẻ sẵn sàng dấn thân phục vụ trong phụng vụ Lời Chúa. Tôi hiểu rằng, từ hôm nay, mình cần sống tốt hơn, siêng năng học hỏi Kinh Thánh, chăm chỉ rèn luyện giọng đọc và giữ tâm hồn đạo đức, để xứng đáng với tác vụ Chúa đã trao ban.

Trong tâm tình tạ ơn, tôi xin dâng lời tri ân sâu sắc lên Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương chọn gọi và hướng dẫn tôi trên hành trình đức tin này. Tôi cũng chân thành cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý thầy, quý sơ và tất cả những người đã nâng đỡ, dạy dỗ tôi trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, tôi biết ơn gia đình – những người âm thầm cầu nguyện, nâng đỡ tinh thần và luôn đồng hành cùng tôi trong đời sống đức tin.

Ngày lãnh Tác Vụ Đọc Sách đã để lại trong tôi những cảm xúc khó quên. Đó là cột mốc quan trọng giúp tôi trưởng thành hơn, biết sống khiêm nhường, sốt sắng và luôn sẵn sàng phục vụ Chúa bằng cả con tim và lời nói. Tôi nguyện xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ để tôi có thể chu toàn sứ vụ này với lòng yêu mến và tận tụy.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài lòng biết ơn và ước nguyện của con. Xin giúp con luôn trung thành với sứ vụ, để mỗi lần cất tiếng công bố Lời Chúa là một lần con làm sáng danh Ngài giữa cộng đoàn.

Hãy phục vụ Chúa cách vui vẻ,

hãy hân hoan tiến vào trước thánh nhan Người(Tv 100,2)

 

Đaminh Hoàng Ngọc Sơn – Lớp Thần Học II (Khóa XIV)

Comments are closed.