CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 11 – LỚP TRIẾT HỌC III – KHÓA XVII

BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ

Năm Triết III là thời gian quý thầy được học tập mục vụ giới thiếu nhi. Sau khoảng 2 tháng được tham gia học tập mục vụ, tôi đã có một số cảm nghĩ, bài học và kinh nghiệm cho mình, cũng như thấy được những khó khăn và thách đố trong công việc mục vụ này.

Nhóm mục vụ thiếu nhi của tôi gồm 4 người. Cha xứ nơi giáo xứ chúng tôi thực tập mục vụ giao cho chúng tôi lớp Vào Đời và lớp DTrưởng. Với lớp Vào Đời, một trong những điểm chúng tôi nhận thấy cũng như được cha xứ chia sẻ ngay từ tuần đầu chúng tôi đến mục vụ đó là các em nghỉ học rất nhiều. Khi khóa học bắt đầu, có khoảng 60 em tham gia. Nhưng đến nay, sau hơn một năm các em được học giáo lý Vào Đời, chỉ còn hơn 40 em đến lớp. Khó khăn của chúng tôi là làm sao để giúp các em gia tăng lòng tin của mình vào Chúa và tích cực tham dự thánh lễ cũng như tham gia các sinh hoạt của Giáo xứ sau khi các em kết thúc giai đoạn được học giáo lý Hồng ân và bước vào đời. Chúng tôi cũng được biết, độ tuổi của các em là khoảng 16-17 tuổi, tức là lớp 11-12. Trong 1 hoặc 2 năm nữa, có em sẽ học đại học, có em sẽ đi làm. Đa số các em sẽ sống xa nhà. Các em sẽ đến Sài Gòn hoặc các khu công nghiệp, nơi các em sẽ tiếp xúc với các anh chị em đến từ mọi miền đất nước, với những niềm tin khác nhau. Liệu khi đó, các em có cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được là một Kitô hữu, để rồi các em mạnh dạn và kiên cường sống đức tin của mình giữa một thế giới mà con người đang chạy theo xu hướng tục hóa, chối bỏ Thiên Chúa. Trong đó, thế hệ trẻ của các em là thế hệ bị chi phối mạnh nhất bởi xu hướng này. Chúng tôi nhận thấy rằng niềm tin của nhiều em vào Chúa vẫn còn vô cùng non nớt, có thể mất đi bất cứ lúc nào nếu không được quan tâm và hướng dẫn.

Thực tế, khi tiếp cận với các em, chúng tôi cũng gặp những trường hợp các em tỏ ra bất cần, mất niềm tin trong cuộc sống, không có lý tưởng, không có ước mơ. Chúng tôi cần phải vô cùng kiên nhẫn với các em và đặc biệt cần phải cầu nguyện thật nhiều để xin Chúa biến đổi các em.

Về phía lớp DTrưởng, Cha xứ mời gọi các em đang học khối vào đời tham gia vào lớp DTrưởng, hầu mong hướng dẫn các em trở nên những Giáo lý viên sau này. Trên thực tế, sau khi chúng tôi cùng với cha xứ khuyến khích các em, đã có khoảng 10 em tham gia lớp học này.

Chắc chắn rằng, tất cả những thao thức đó của chúng tôi sẽ không thể thực hiện được nếu không có ơn Chúa soi sáng và hướng dẫn. Tôi đã cảm thấy rằng, tự sức mình, chẳng thể nào có thể thay đổi được một ai. Từ đó, tôi nhận thấy rằng mình cần phải đào sâu đời sống thiêng liêng của mình hơn nữa, để trong cầu nguyện, tôi có thể lắng nghe được ý Chúa muốn và làm theo sự hướng dẫn của Người. Chắc chắn những điều Chúa đang muốn dạy tôi qua những tuần học hỏi mục vụ sẽ là hành trang quý báu của tôi trên hành trình tương lai.

BVH – Lớp Triết Học III

Comments are closed.