Lời Tri Ân Đức Cha Giám Đốc, Quý Cha giáo và quý Thầy Cô nhân ngày 20.11

Trọng kính Đức Cha giám đốc đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc
Kính thưa Quý Cha Giáo và quý Thầy Cô.

dcv-hoa-tiet
Người xưa có câu “Kế một năm không gì bằng trồng lúa, kế mười năm không gì bằng trồng cây, kế trăm năm không gì bằng trồng người”, vì tình yêu Đức Kitô thúc bách Đức Cha, quý Cha và quý Thầy Cô đã chọn “kế” dài lâu nhất, gian khổ nhất là việc trồng người. Việc cấy lúa trồng cây đòi hòi dày công chăm sóc mới mong cho hoa thơm quả ngọt, hơn thế việc trồng người đòi hỏi phải dành trọn cả tâm huyết và con tim.
Nhắc đến những điều ấy không phải để kể ra sự lao nhọc của Đức Cha, quý Cha Giáo và quý Thầy Cô nhưng là cơ hội nhắc những người thụ huấn, thụ hưởng và thụ ơn chúng con phải khắc sâu tâm tình tạ ơn và tạ lỗi.

Tâm tình tạ ơn trước tiên chúng con dâng lên Thiên Chúa vì muôn vàn ơn chúng con lãnh nhận, đặc biệt là Thiên Chúa đã ban Đức Cha, quý Cha Giáo và quý Thầy Cô để hướng dẫn và dạy dỗ chúng con.
Thứ đến, hòa cùng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa là tâm tình tạ ơn Đức Cha, quý Cha và quý Thầy Cô, là những người thầy đã dành cho chúng con một tình yêu thật nồng ấm. Tình thương ấy chất chứa không biết bao nhiêu vị tha, bao dung, cho đi, và chia sẻ. Hơn ai hết, chúng con cảm nhận được tình yêu sâu lắng này. Mặc cho sự bào mòn của thời gian vẫn hằn in dấu, mặc cho sự giới hạn về sức khoẻ nhưng vẫn không làm giảm đi sự dấn thân và cháy hết mình trong ngọn lửa nồng nàn tình yêu của người thầy truyền tải kiến thức, tình yêu và lẽ sống cho anh em chủng sinh chúng con.
Cuối cùng là tâm tình tạ lỗi và tỏ lòng tri ân của anh em chủng sinh chúng con. Tạ lỗi về những thiếu sót, cho những lỗi phạm vì chưa tận tâm và tận lực cho hành trình tu học. Điều này ít nhiều đã làm cho Đức cha, quý Cha và quý Thầy Cô phải nặng lòng. Chúng con ước nguyện, sẽ cố gắng hơn để tiến bước trong đường nhân đức và tri thức, vì đó là món quà vô giá không có gì sánh được đối với sự nghiệp trồng người của Đức Cha, quý Cha, và quý Thầy Cô. Anh em chúng con kính chúc Đức Cha, quý Cha Giáo và quý Thầy Cô sức khoẻ, nhiều niềm vui trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa.

Toàn thể anh em chủng sinh Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc

Comments are closed.