10 điều nên làm trong năm mới 2015

Năm mới luôn là dịp để mỗi người bắt tay thực hiện những ước mơ hoài bão của mình và cũng là giai đoạn thích hợp cho một bắt đầu mới nơi những cuộc đời còn chưa thỏa mãn trong năm cũ đã qua.

Trên các phương tiện truyền thông cũng đã bắt đầu xuất hiện những bài viết đưa ra một số việc nên làm cho một năm mới, mọi người tìm đến đây để lấy một điều gì ý nghĩa mà bản thân chưa có để thực hiện hay bổ sung thêm cho bản hoạch định nơi mình.

Vô tình đọc được một bài viết như thế trên Tạp chí Kiến thức Ngày nay số đón xuân đầu năm nay 2015, tôi nghĩ đến người Chủng sinh cũng được mời gọi bước vào năm mới với một tinh thần mới, chương trình mới, bản hoạch định mới có phần rõ ràng, hữu ích và sáng tạo hơn. Thiết nghĩ với 10 điều tâm niệm của Thánh nữ Teresa Avila được trích trong tác phẩm “Đường Hoàn Thiện” sẽ phần nào giúp ích cho chính đời sống thiêng liêng của mỗi người và cũng để hòa tâm tình vào năm Đời sống Thánh hiến của Giáo hội hoàn vũ.

1. Cầu nguyện cho những người phục vụ Giáo hội

“Hãy chăm chỉ cầu nguyện cho những người bênh vực Hội thánh, cho các vị thuyết giáo, những vị thông thái để họ bênh vực Hội thánh, thì theo sức chúng ta, chúng ta có thể giúp Chúa một chút.” (Chương 1, mục 2)

2. Dâng trọn vẹn tự do cho Thiên Chúa sử dụng

“Hy sinh sự tự do vì lòng yêu mến Thiên Chúa, đặt tự do của chúng ta trong quyền người khác và chịu đựng bao vất vả khó nhọc, chay tịnh, thinh lặng, nội cấm, giữ giờ kinh ca triều, đôi khi muốn dễ dãi với chính mình một chút cũng không được”. (Chương 12, mục 1)

3. Cảm thông với người anh em

“Chúng ta đừng xét đoán theo ý riêng, cũng đừng xét đoán theo lúc chúng ta không đau khổ, lúc Thiên Chúa ban sức mạnh cho ta, nhưng hãy xét đoán theo lúc chúng ta yếu đuối nhất.” (Chương 7, mục 5)

4. Tránh kêu ca, than vãn khi gặp những trái ý trong đời sống

“Chúng ta hãy nhớ đến các Tổ phụ của chúng ta, các vị ẩn sĩ mà chúng ta cố gắng học đòi gương sáng đây. Các ngài đã chịu biết bao gian nan đau khổ, mà chịu có một mình, nào rét mướt, đói khát, nắng nôi, nóng bức, không than thở với ai, ngoài Thiên Chúa…hãy tin chắc rằng, khi chúng ta bắt đầu thắng được cái thân xác khốn nạn này, nó sẽ chẳng thể quấy rầy chúng ta nữa đâu.” (Chương 11, mục 4)

5. Tránh hết sức thói chữa mình

“Hãy cố gắng tập luyện nhân đức khiêm nhường (tránh chữa mình), vì đức ấy mang lại cho chúng ta rất nhiều ích lợi quý báu, còn như tìm cách chữa mình, tôi thấy chẳng được một ích lợi nào cả.” (Chương 15, mục 1)

6. Không ngừng khao khát nên trọn lành

“Mặc dầu chúng ta không phải là thánh, nhưng là một điều thiện hảo biết bao khi suy rằng: nếu chúng ta cố gắng với bàn tay Thiên Chúa phù trợ, chúng ta có thể nên thánh.” (Chương 16, mục 12)

7. Ngay chính và lịch thiệp trong giao tế

“Vì lòng mến Chúa, tôi xin anh (chị) em trù liệu sao cho việc giao tiếp của anh (chị) em luôn hướng về mưu ích cho người liên hệ với anh (chị) em….và hãy cố gắng cư sử nhã nhặn với tất cả những ai tiếp xúc với anh (chị) em sao cho họ thích chuyện vãn với anh (chị) em và ước mong sống và cư xử như anh (chị) em, không hoảng sợ và kinh hoàng trước nhân đức.” (Chương 20, mục 3 và Chương 41, mục 7)

8. Gặp gỡ Chúa trong những bộn bề công việc

“Chúng ta hãy trút bỏ tất cả để đến với Chúa trong nội tâm chúng ta, ngay cả những lúc bận bịu công việc chúng ta cũng phải thu hồi chúng, mặc dầu trong giây lát thôi để nhớ rằng: tôi đang có Chúa trong tôi và đó là một công việc rất có ích.” (Chương 29, mục 5)

9. Kiếm một tượng ảnh Chúa để luôn mang bên mình và chuyện vãn với Ngài.

“Hãy tìm cho có một ảnh tượng Chúa tùy ý thích của anh (chị) em, nhưng không phải chỉ có ảnh để đeo trên ngực thôi mà không bao giờ nhìn ngắm, nhưng hãy thân thưa với Chúa thật nhiều lần, rồi Người sẽ ban cho anh (chị) em biết nói gì với Người. Anh (chị) em biết chuyện vãn với người ta mà tại sao lại không tìm được lời lẽ để nói với Chúa?” (Chương 26, mục 9)

10. Trau dồi tâm tình trong các lời kinh nguyện, nhất là Kinh Lạy Cha

“Khi đọc Kinh Lạy Cha, tâm trí chúng ta phải chú trọng hiểu ý nghĩa của lời kinh và trái tim chúng ta phải vỡ tan từng mảnh khi thấy Chúa yêu chúng ta quá mức như vậy.” (Chương 27, mục 5) 

Josaphat Lê Bá Nam

Khóa 9 – ĐCV Xuân Lộc

Comments are closed.