TỔNG QUAN TUẦN TĨNH TÂM NĂM – ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC – Năm học 2025-2026

TỔNG QUAN TUẦN TĨNH TÂM NĂM 

TẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC

Năm học 2025-2026

Như một truyền thống tốt đẹp, hằng năm vào thời điểm chuyển giao giữa tháng 9 và tháng 10, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc lại dành riêng một tuần cho việc tĩnh tâm năm. Tuần tĩnh tâm năm nay được diễn ra từ tối thứ Bảy, 27/09 đến sáng thứ Năm, 02/10/2025. Đây là cơ hội quý giá để các Chủng sinh tạm gác lại nhịp sống thường nhật, bước vào những ngày thinh lặng cô tịch và cầu nguyện, hầu canh tân và thăng tiến đời sống nội tâm. 

Huấn Từ Khai Mạc Của Cha Giám Đốc Phaolô

Trong giờ huấn đức chung để chuẩn bị bước vào tuần tĩnh tâm, Cha Giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương đã nhắn nhủ anh em Chủng sinh rằng: “Tĩnh tâm là thời gian cầu nguyện, nhắc nhở cuộc đời mình dành cho Chúa. Đây không chỉ là bổn phận, nhưng phải vượt lên trên bổn phận. Đời sống linh mục tương lai không chỉ là học hành hay hoạt động, nhưng phải luôn có những khoảng lặng để trở về với Chúa, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm.”

Bên cạnh đó, ngài cũng chỉ ra định hướng cho từng giai đoạn đào luyện: đối với Ban Triết học, tĩnh tâm giúp đào sâu căn tính người môn đệ; còn đối với Ban Thần học, đây là giai đoạn trưởng thành để trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng đã kêu gọi chúng ta.

 

Chủ Đề Tĩnh Tâm

Với Ban Triết học, Cha Giảng phòng Théophane Vénard Phạm Hữu Ái, O.Cist đã khai triển chủ đề “Tăng trưởng đời sống nội tâm ngang qua Tám Mối Phúc Thật.” Ngài giúp anh em nhận ra rằng: Hành trình nên thánh chính là sống tâm tình người con với Chúa, điều chỉ có thể thực hiện được khi ta cảm nếm được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Ngang qua Tám Mối Phúc, người Chủng sinh được mời gọi học biết khiêm nhường để nhận ra thiếu sót, mở lòng đón nhận ơn Chúa, biết hiền lành để sẻ chia và tha thứ, biết khóc than trước tội lỗi của mình và sự bất toàn của bản thân trong đời sống cộng đoàn. Cha Giảng phòng còn nhấn mạnh: “Nếu Bảy Mối Phúc đầu là những định hướng giúp chúng ta trở nên giống Chúa, thì Mối Phúc Thứ Tám giúp chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với chính Đức Kitô.”

Với Ban Thần học, Cha Giảng phòng Giuse Phan Quang Trí, O.Carm đã giúp anh em Chủng sinh dừng lại, lắng nghe và làm mới lại đời sống thiêng liêng với chủ đề: “Đời sống nội tâm: Cội nguồn và sức mạnh của ơn thiên triệu.” Các bài giảng được ngài triển khai từ nhiều khía cạnh: Tương quan bạn hữu với Thiên Chúa; Sống trong sự hiện diện của Chúa; Lòng biết ơn và khiêm nhường – Tâm tình của người môn đệ; Theo Đức Kitô với một con tim không san sẻ – Cor indiviso; Nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô; “Anh em bảo Thầy là ai?” – Tương quan cá vị; Con có mến Thầy không? – Canh tân ơn thiên triệu; Nhiệt thành dấn thân đời nhân chứng – Hoa trái nội tâm là tình huynh đệ cộng đoàn và chứng tá Tin Mừng.

Qua đó, ngài nhấn mạnh: “Đời sống thiêng liêng trước hết là ở lại với Chúa, và chăm lo cho đời sống thiêng liêng, tức là chăm cho tương quan của mình với Chúa. Mặc dù tình yêu Chúa dành cho chúng ta đã bắt đầu ngay khi chúng ta được tượng thai và thành hình trong lòng mẹ, nhưng chỉ khi chúng ta ý thức mình có tương quan và chủ động đáp lại tình yêu đó, thì đời sống nội tâm mới được khởi sự.

Bên cạnh đó, để phát triển đời sống nội tâm, chúng ta phải có sự chú tâm và trưởng thành trong việc giữ bầu khí cô tịch. Thế nhưng, đời sống nội tâm không chỉ mang tính cá vị, nhưng còn mang tính cộng đoàn và huynh đệ – chính bầu khí này sẽ đánh giá đời sống nội tâm của chúng ta. Bên cạnh đó, một trong những biểu lộ trưởng thành của đời sống nội tâm là một con tim biết chạnh lòng với người khác.”

Cha Giuse còn nhắn nhủ anh em Chủng sinh rằng: “Đừng xem nhẹ những cử hành phụng vụ, và cũng đừng xem thường những bài hát thánh ca, thánh thi, vì đó là phương thế vực chúng ta dậy trong những lần chúng ta bị thử thách.” Ngoài ra, trong ngày tĩnh tâm cuối cùng, Cha Giuse chia sẻ với anh em ngang qua trình thuật Tin Mừng Gioan (Ga 21,1-17) và Luca (Lc 24,13-35): “ Một trong những điều khó nhất của chúng ta là kím nén cảm xúc của mình, không chịu giãi bày với người khác. Mặt khác, khi chúng ta cô đơn nhưng không tìm được ai đủ tin tưởng để sẻ chia. Lúc đó, chúng ta sẽ dễ rơi vào trạng thái suy sụp và trầm cảm. Thế nhưng, chính tình huynh đệ sẽ giúp chúng ta trong những thời khắc như thế này.”

 

Thánh Lễ Tạ Ơn – Kết Thúc Tuần Tĩnh Tâm Năm

Tuần tĩnh tâm khép lại vào ngày lễ mừng kính các Thánh Thiên Thần Hộ Thủ. Cha Théophane Vénard Phạm Hữu Ái, O.Cist nhắc anh em Chủng sinh hãy nhớ đến các thiên thần như những “người bạn của ân huệ”, được Thiên Chúa sai đến để đồng hành và gìn giữ chúng ta trong mọi suy nghĩ và hành động. Cha Théophane Vénard cũng mời gọi anh em Chủng sinh học biết gọi tên người bạn thiêng liêng của mình mỗi ngày, đồng thời thanh lọc khỏi đời sống mình những “tiếng ồn” làm cản trở cho việc lắng nghe tiếng các ngài.

Hoa Trái Của Tuần Tĩnh Tâm

Một tuần tĩnh tâm tuy đã khép lại, nhưng ân sủng thiêng liêng của những ngày sống trong sự cô tịch, cầu nguyện và học hỏi chắc chắn sẽ trở thành hành trang quý giá cho từng anh em Chủng sinh trong năm học mới.

Nguyện xin Đức Maria, mẫu gương của người lắng nghe và suy niệm Lời Chúa; và xin Thánh Cả Giuse, bổn mạng của Đại Chủng Viện cùng đồng hành với chúng ta trong hành trình đào luyện, để đời sống nội tâm của mỗi người ngày thêm thăng tiến và trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

 

Giuse Trương Duy Thành

Lớp Thần IV – Khóa XIV

Comments are closed.