Thứ Tư tuần XII Thường Niên – Ngày 28/6/2023

Lời Chúa: Mt 7,15-20

“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”

 


Suy niệm

SỐNG SỰ THẬT THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU

“Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu” (Mt 7,17).

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ bài học về cách phân biệt ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái đã biết rất rõ về các ngôn sứ. Đó là những người được Thiên Chúa chọn gọi làm sứ giả (x. Gr 1,5; Is 49,1; Ed 3,14), nhân danh Thiên Chúa để nói và truyền đạt sứ điệp của Người, thậm chí đôi khi còn tiên báo điều sẽ xảy ra cho dân. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để có thể phân biệt được đâu là ngôn sứ thật, đâu là ngôn sứ giả?

Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách nhận ra ngôn sứ thật hay giả, đó là dựa vào kết quả của mỗi hành vi họ làm. “Cứ xem họ sinh quả nào, thì biết họ là ai” (c.16a), “hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu” (c.17). Chúa Giêsu cảnh báo: các ngôn sứ giả cũng đội lốt chiên nhưng không chăn chiên mà đi tìm chiên để giết hại. Trái lại, các ngôn sứ thật là những người chăn giữ và bảo vệ đàn chiên của mình trước mọi hiểm hoạ. Như thế, cùng một bề ngoài như nhau nhưng kết quả của hành động sẽ cho ta thấy bản chất đích thực của con người đó.

Chúng ta đang sống trong một xã hội thực dụng, đặt giá trị vật chất lên trên cả cán cân công lý. Con người hôm nay bị cám dỗ bởi đồng tiền, bất chấp những hành vi trái luân lý đạo đức để đạt được ích lợi cá nhân. Thiên Chúa đã bị đặt ra bên lề cuộc sống! Chẳng hạn, những sự kiện linh mục giả trong thời gian gần đây là lời cảnh tỉnh cho chúng ta: chúng ta cũng sẽ trở thành những ngôn sứ giả khi chúng ta mang danh Đạo Công Giáo, là người theo Chúa mà chúng ta lại không biểu lộ điều đó trong đời sống của mình. Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về một vị ngôn sứ đích thực. Chính Người là Sự Thật, “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6). Bằng chứng là, trong thời gian tại thế, Chúa Giêsu đã giảng dạy, loan báo Tin Mừng cứu độ bằng lời nói và việc làm. Người yêu thương chữa lành những kẻ bệnh hoạn tật nguyền, đem bình an đến cho những ai mà Người gặp gỡ bằng chính sự đồng cảm và nâng đỡ với một đời sống nội tâm sâu sắc.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy can đảm sống căn tính của người môn đệ Chúa. Đó là con người của sự thật, của bác ái, quảng đại và yêu thương người khác bằng trái tim của Chúa. Chỉ có Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về sự chân thật. Nếu chúng ta theo Chúa, tin Chúa nhưng lại không sống Lời Chúa dạy thì làm sao chúng ta có thể làm chứng cho Chúa được?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, để Người dẫn đường chỉ lối cho chúng con trong hành trình sống đức tin, nhất là dám can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi môi trường chúng con hiện diện. Amen


Comments are closed.