Thứ Sáu tuần XI Thường Niên – Ngày 23/6/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 6, 19-23″]

Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NHÌN VỀ KHO TÀNG NƯỚC TRỜI

“Kho tàng ở đâu, thì lòng anh ở đó…Đèn của thân thể là con mắt” (Mt 6,21.22).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về hai chủ đề tưởng như tách rời nhưng lại hết sức liên quan, đó là kho tàng và con mắt. Chúa nói tới hai loại kho tàng: kho tàng trần thế là kho tàng có thể bị hư hao bởi mối mọt hay kẻ trộm; còn kho tàng trên trời không gì có thể làm hư hại và tồn tại vĩnh hằng.

Chúa Giêsu nói rằng: “Kho tàng ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21) quả không sai. Tâm hồn chúng ta, trái tim chúng ta đang chất chứa điều gì? Chúng ta đang hướng về thiên đàng hay lòng chúng ta còn nặng trĩu những ưu tư trần gian? Có lẽ hầu hết chúng ta đang bị vướng bận vào nỗi lo âu cơm, áo, gạo, tiền mà không hề hay biết và không ý thức đủ rằng đó chỉ là những thứ thoảng qua như nước chảy mây trôi.

Chúa Giêsu cũng nói về đèn của thân thể: đó là con mắt. Chúng ta đều hiểu rõ tầm cho trọng của đôi mắt. Thật vậy, đôi mắt giúp chúng ta nhìn thấy mọi vật, còn người khiếm thị thì trước mặt họ chỉ toàn bóng tối. Đó là đôi mắt thể lý. Còn một con mắt quan trọng hơn là “con mắt đức tin”. Thị lực của chúng ta được 20/20 ư? Rất tốt! Vậy nhưng nó cũng chỉ nhìn thấy những hình ảnh vật chất mà chẳng bao giờ có thể thấy được những điều thiết yếu cho linh hồn. Chúng ta đừng bao giờ dừng lại ở những điều chỉ ta thấy và vơ lấy như thể nó là tất cả.

Chúa Giêsu hôm nay nói về kho tàng và con mắt. Điều này giúp chúng ta có hiểu rằng những thứ chóng qua của thế giới này không phải là điều quan trọng nhất. Đừng dùng con mắt thể lý chỉ để hướng tới kho tàng chóng qua mà hãy sử dụng con mắt của tâm hồn để thấy những giá trị trường tồn. Đừng chỉ đánh giá người khác với ánh mắt tầm thường kiểu xét đoán hay bới lông tìm vết mà hãy nhìn nhận nơi họ những điểm tích cực. Hãy tích lũy kho tàng nước trời với một con mắt đức tin. Đó là một con mắt sáng để cho đời sống đức tin được sáng. Một con mắt đức tin nhìn của cải trần gian chỉ là phương tiện giúp chúng ta đạt tới của cải nước trời. Mắt có sáng mà chỉ nhìn về những thực tại đen tối và quả là tối biết chừng nào!

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa hôm nay dạy chúng con phải có một cái nhìn đúng đắn về những của cải chóng qua này. Chúa muốn chúng con thấy được rằng, có những thứ mang lại giá trị lớn lao hơn mà chúng con cần thu lượm. Đôi mắt của chúng con, tâm hồn của chúng con nguyện dâng cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng biết nhìn mọi sự với cặp mắt sáng suốt để biết hướng mọi sự về Chúa là nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.