Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên – Ngày 25/08/2022

Lời Chúa: Mt 24,42-52

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

 


Suy niệm

HÃY TỈNH THỨC

“Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến” (Mt 24,42).

Đại dịch Covid-19 vừa qua đã gây ra biết bao đau thương mất mát cho con người. Tuy nhiên, đại dịch cũng cho thấy tính chất bất ngờ của giờ Chúa đến với con người. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang mải mê cuộc sống đời này, đặc biệt cho đời sống đức tin của người Kitô hữu.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắn nhủ cho chúng ta sứ điệp yêu thương để chúng ta ý thức hơn về thái độ sống của mình trong tương quan với Chúa và với tha nhân, đó là: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến” (Mt 24,42). Chúa nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức không phải để chúng ta lo lắng, sợ hãi rồi buông bỏ mọi sự, chỉ ngồi đó chờ Chúa đến mà không làm gì hết. Nhưng tỉnh thức là lời nhắc nhở dấn thân sống chu toàn mọi bổn phận và công việc mà Chúa muốn trên cuộc đời chúng ta, như người quản gia trung tín với việc của mình là coi sóc gia nhân và phân phát lương thực đúng giờ đúng lúc. Do đó, mỗi người, dù có là ai, đang ở hoàn cảnh nào hay địa vị nào cũng được mời gọi sống đúng ơn gọi của mình trong tinh thần yêu thương phục vụ Chúa và tha nhân.

Cuộc đời chúng ta sẽ đến ngày kết thúc, ngày chúng ta được gặp Chúa. Ai cũng biết mình sẽ phải chết nhưng không ai nghĩ mình sắp chết. Nhưng vấn đề không phải là chúng ta chết lúc nào và như thế nào mà là chúng ta sống như thế nào để sẵn sàng chờ đón Chúa đến. Vì thế, câu Lời Chúa hôm nay “hãy tỉnh thức” luôn vang vọng trong mọi cảnh huống và thời khắc của cuộc sống chúng ta. Đó là lời nhắc chúng ta sống trọn giây phút hiện tại khi chu toàn mọi việc được Chúa trao phó, đặc biệt là quảng đại dấn thân phục vụ, chia sẻ ân lộc Chúa ban.

Như đời sống của thánh Đaminh Saviô cũng làm sáng lên sứ điệp Lời Chúa hôm nay. Khi đang chơi cùng với các bạn ở sân trường, cha thánh Don Bosco hỏi Đaminh Saviô: “nếu Thiên Chúa sai thiên thần tới báo cho con biết rằng ngày mai con sẽ chết thì bây giờ con làm gì?” Saviô trả lời: “Thưa cha, con vẫn tiếp tục giờ chơi của mình.” Không hề sợ hãi nhưng vẫn cứ tiếp tục công việc hiện tại của mình dù biết rằng ngày mai mình sẽ chết, bởi vì Đaminh Saviô đã luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa sống qua việc sống gắn bó với Chúa và trung tín với ơn Chúa ban.

Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con biết đón nhận Lời Chúa dạy. Xin cho chúng con biết tỉnh thức để chu toàn những việc mà Chúa trao phó để làm vinh danh Chúa và cứu các linh hồn. Amen.


Comments are closed.