Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên – Ngày 27/11/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 21, 1-4″]

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TÍN THÁC HOÀN TOÀN TRONG TAY CHÚA

…Còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình (Lc 21, 4)

Khi tổ phụ Ápraham đã cao niên, Thiên Chúa yêu cầu ông đem con trai duy nhất của mình đi sát tế cho Ngài. Ông lên đường cùng con trai đến núi Thiên Chúa chỉ định. Khi con trai hỏi về chiên sát tế đâu, ông chỉ nói “Thiên Chúa sẽ lo con à” (Xh 22, 1-19). Và quả thật, chính Thiên Chúa đã liệu cho có chiên để dâng cho Chúa mà ông không phải hiến tế con trai mình. Từ đây, Ápraham được gọi là cha của những kẻ tin vì đã hoàn toàn tín thác vào tay Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay cũng đem đến cho chúng ta một tấm gương tín thác vào Thiên Chúa như thế.

Bài Tin Mừng nằm trong những bài giảng của Chúa Giêsu khi đang ở Giêrusalem. Hôm nay, Chúa vào đền thờ và xem thấy cảnh người ta bỏ tiền dâng cúng vào thùng. Thánh Luca chỉ nói cho

ta biết: Chúa “thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ”(Lc 21, 2). Thánh Máccô nói rõ hơn về hai đồng tiền nhỏ đó là “hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma” (Mc 12,42). Bà góa dâng cúng cùng với những người khác, nhưng Chúa chỉ khen mỗi bà bởi vì những người khác “lấy của dư thừa mà dâng cho Chúa” còn bà góa đã dâng cho Chúa tất cả những gì bà có để nuôi sống mình (Lc 21, 4). Bà góa được khen ngợi vì đã hoàn toàn dâng hết cho Chúa, vì bà đã biết

“Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9,13).

Chúa khen ngợi bà góa vì lòng bà yêu Chúa hơn cả mạng sống mình. Chúa cũng gọi tổ phụ Ápraham là cha của những kẻ tin vì tổ phụ đặt Chúa lên trên niềm hy vọng và trên sự sống của mình. Lòng thành tín và sự tín thác nơi tổ phụ và người phụ nữ nghèo giúp chúng ta hiểu tình yêu của

Thiên Chúa dành cho con người thật lớn lao. Ngài đã cho Con Một – là Chúa Giêsu đến thế gian

để giảng, để dạy, để sống với con người; nhưng họ đã đón nhận Con của Ngài theo ý riêng của họ.

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót vẫn luôn đặt niềm tin vào con người, kể cả khi họ đã giết Con của Ngài. Thiên Chúa hằng tin và chờ mong con người tín thác vào Ngài mà được sống.

Niềm tin này chính Chúa đã trao lại cho Giáo Hội để đợi và đón những tâm hồn yêu mến Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa để bước theo Ngài với một con tim không lo toan và không tính toán. Khi đó, chúng ta đặt cuộc đời mình vào tay Chúa để cho Chúa dẫn; chúng ta từ bỏ những vùng an toàn của mình là tiền tài, danh vọng và quyền lực thế gian mà bước đi với Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng mong muốn một Giáo Hội lấm lem và đầy những vết thương vì đến với những người đau khổ trong thế giới hơn là một Giáo Hội ốm yếu và không có sức sống khi ở trong tòa nhà của mình . Đó cũng là lòng tin và sự tín thác mà

Đức Giáo Hoàng muốn có nơi mỗi Kitô hữu chúng ta.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con đủ can đảm phó thác vào Chúa thay vì nghi ngờ, dám để Chúa cầm tay dẫn thay vì đòi dẫn Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con.

[/loichua]

Comments are closed.