Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên – Ngày 17/06/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 5,38-42″]

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

HIỆP HÀNH LÀ ĐI CÙNG NHAU

“Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm” (Mt 5,41)

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy quan niệm về sự công bằng trong Cựu ước và Tân ước. Đối với Cựu ước, công bằng được xây dựng trên sự tương xứng, bình đẳng. Anh lấy của tôi mắt, tôi sẽ đòi lại mắt; anh lấy của tôi răng, tôi sẽ đòi lại răng. Trong thời Tân ước, Chúa Giêsu mở thêm ý nghĩa cho sự công bằng. Công bằng không chỉ là sự tương xứng mà còn là hành trình đi lên để đạt tới sự tương xứng. Tin Mừng cũng cho thấy sự công bằng đặt con người trong những tương quan. Nếu có người làm cho anh cái này thì anh hãy làm cho họ thế kia. Như vậy, Chúa Giêsu dạy chúng ta, trong tương quan của sự công bằng, mỗi người phải đi cùng nhau trong hành trình đạt tới sự tương xứng. Đó là hiệp hành.

Trong hành trình đi cùng nhau này, không có chỗ cho tính ích kỷ- nghĩ phần lợi về mình hay sự đố kỵ- ăn miếng trả miếng. Chúa Giêsu dạy chúng ta khi đi cùng nhau cần phải giảm bớt cái tôi của mình để lắng nghe người đồng hành. Sẵn sàng tốn thời gian để đi cùng nhau: “Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm” (Mt 5,41), cùng nhau phân định tìm ra ý Chúa.

Chúa Giêsu còn muốn chúng ta khi đi cùng nhau, không để những trói buộc của thời gian cá nhân, của những sở thích tầm thường kéo chúng ta rơi vào trạng thái ù lì, mệt mỏi, muốn được sung sướng bản thân. Thay vào đó, là thái độ sẵn sàng lên đường. Có thể lúc đầu chúng ta sẽ mệt mỏi, chán nản vì sự trái ý, bất đồng tính cách nhưng nếu ta cố gắng bước đi trong Thần Khí thì những bước chân của ta mỗi lúc sẽ hăng say. Khi đó, nếu người đồng hành muốn ta cùng đi một dặm, ta sẵn sàng đi không chỉ hai dặm nhưng trong sự thúc đẩy của Thánh Thần.

Muốn đi cùng nhau không phải là điều dễ dàng đối với chúng ta. Chúa Giêsu cũng biết điều đó, vì Người là con người như chúng ta trừ tội lỗi. Chúa thấu hiểu sự yếu đuối và tính ích kỷ của chúng ta. Vì thế, Chúa Giêsu không buộc chúng ta phải đi cùng nhau một đoạn đường dài ngay từ đầu, nhưng hãy học cách đi cùng nhau từ những biến cố nhỏ; thường ngày trong đời sống: Một lời chào thăm mỗi buổi sáng, nở nụ cười khi tình cờ gặp nhau, sẵn sàng góp tay áo vào việc chung khi có chuyện đột xuất, … Chúa khuyến khích chúng ta hãy bắt đầu đi cùng nhau từ những việc nhỏ nhất và bình thường nhất rồi mỗi ngày ta sẽ lớn lên và sẵn sàng đi cùng nhau trong những biến cố lớn lao hơn.

Lạy Chúa, Chúa đã sống trong mái ấm gia đình tại Nazareth ba mươi năm. Chúa đã cùng đi với các môn đệ ba năm ròng rã. Chúa luôn cùng đi với chúng con trong mầu nhiệm Nhập Thể nơi bí tích Thánh Thể. Chúa luôn cùng đi với chúng con và giúp chúng con biết cùng đi với nhau. Xin cho mỗi người chúng con biết cùng đi với Chúa qua nhiệm tích Thánh Thể và Lời Chúa, biết cùng đi với nhau trong Thần Khí và Sự Thật để chúng con có thể đạt tới sự công bằng đích thực mà Chúa muốn và luôn dành cho chúng con.

[/loichua]

Comments are closed.