Thứ Hai Tuần X Thường Niên – Lễ Mẹ Hội Thánh – Ngày 06/06/2022

Lời Chúa: Ga 19, 25-27

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

 


Suy niệm

ĐỨC MARIA – MẸ GIÁO HỘI

“Thưa Bà, đây là con của Bà. Đây là mẹ của anh” (Ga 19,26–27).

Niềm tin Mẹ Maria là mẹ của Giáo Hội đã có từ những ngày đầu của Giáo Hội. Niềm tin này có nền tảng Thánh Kinh và bài Tin Mừng hôm nay là một trong những bằng chứng xác đáng. Tin Mừng hôm nay cũng giúp chúng ta tìm hiểu về nền tảng của mối dây mẫu tử thiêng liêng của Mẹ Maria với Giáo Hội và với từng người chúng ta.

Đoạn Tin Mừng hôm nay được đặt trong bối cảnh cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Thánh sử Gioan nêu tên Đức Mẹ trước nhất trong số những người đứng gần Chúa Giêsu như muốn nói Mẹ Maria ở gần Chúa nhất. Trạng từ ‘gần nhất’ cho thấy mối tương quan mật thiết của Mẹ Maria với Chúa. Mẹ gần Con để thông phần đau khổ, để đồng hành, an ủi và đỡ nâng. Trạng từ ‘gần nhất’ còn cho thấy tình yêu lớn nhất trong số các tình yêu nhân loại vì càng yêu nhiều càng muốn ở gần người mình yêu, đặc biệt là những lúc người yêu gặp đau khổ. Đứng cạnh Mẹ Maria là người môn đệ Chúa yêu. Chi tiết này làm nổi bật sự đồng hành của Mẹ Maria với Giáo Hội. Mẹ luôn ở bên Giáo Hội và cùng quy hướng về Chúa Giêsu là trung tâm điểm.

Nhìn thấy người môn đệ thân yêu, Chúa nói với Mẹ: “Thưa bà, đây là con của Bà” (Ga 19,26). Như vậy, Giáo Hội mà đại diện là người môn đệ này đã được trao phó cho Mẹ Maria. Lời di nguyện của Chúa làm phát sinh mối tương quan tình mẫu tử thiêng liêng giữa Mẹ Maria và Giáo Hội. Không phải bởi huyết nhục nhưng bởi lời Chúa mà Giáo Hội được ‘sinh ra’ trong tình yêu của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria. Khi xưa Mẹ Maria sinh Chúa Giêsu là Đầu của Giáo Hội thì nay Mẹ ‘sinh’ Giáo Hội là chi thể của Đầu. Cùng lúc ấy, Chúa Giêsu nói với người môn đệ: “Đây là mẹ của anh” (Ga 19,27). Mẹ Maria vừa trở thành mẹ của cá nhân người môn đệ nhưng một trật Mẹ là mẹ của Giáo Hội mà người môn đệ là đại diện. Giáo Hội chỉ có một mẹ và Mẹ Maria chỉ có Giáo Hội nhiệm thể là con duy nhất mà trong đó Chúa Giêsu là Đầu và Giáo Hội là chi thể.

Trong vai trò là mẹ, Mẹ Maria là mẫu gương cho Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Đức Kitô. Đời sống của Mẹ Maria là gương sống cho tình mẫu tử thắm thiết của Giáo Hội dành cho con cái mình là các Kitô hữu.

Đối với từng người Kitô hữu, Mẹ Maria là mẹ của tất cả nhưng cũng thực sự là mẹ của từng người chúng ta. Lời Chúa phán: “Đây là mẹ của anh” (Ga 19,27) không chỉ dành cho người môn đệ trong Tin Mừng nhưng cho chính mỗi người chúng ta. Dựa trên Lời Chúa, trong mầu nhiệm đức tin, chúng ta cũng được tháp nhập vào tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ Maria. Noi gương Mẹ Maria, trong tâm tình xin vâng, người tín hữu nỗ lực vác thập giá đời mình lên đồi Canvê với Chúa. Càng theo sát Mẹ Maria, chúng ta càng gần Chúa vì Mẹ ở gần Chúa nhất. Với lòng yêu mến, mỗi chúng ta chạy đến bên Mẹ để được Mẹ vỗ về, yêu thương trong những lúc gian nan. Với lòng tôn kính, chúng ta chiêm nhưỡng Mẹ và học đòi các nhân đức của Mẹ.

Tóm lại, Lời Chúa hôm nay là nền tảng cho niềm tin của chúng ta vào Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội và cũng là mẹ của mỗi tín hữu bởi mối dây mẫu tử thiêng liêng. Chúa đã trao phó chúng ta cho Đức Mẹ nên chúng ta không ngần ngại tin tưởng, cầu khẩn và đặt mình trong sự chở che của Mẹ Maria.

Ước gì nhờ sự chuyển cầu, che chở của Mẹ Maria, Giáo Hội luôn hiệp nhất với Đức Kitô và với nhau. Với lòng tôn kính và yêu mến, mỗi người noi gương Mẹ với tinh thần vâng phục Giáo Hội, suy gẫm lời Chúa trong lòng để rồi cũng mang Lời Chúa cho những người xung quanh.


Comments are closed.