Thứ Hai Tuần VI Thường Niên – Ngày 12/02/2024

Lời Chúa: Mc 8, 11-13

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào”. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

Ðó là lời Chúa.

 


Suy niệm

THEO CHÚA VÔ ĐIỀU KIỆN

“Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?”(Mc 8, 12)

Trên hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ chữa lành các bệnh nhân, xua trừ ma quỷ và làm cho bánh hóa ra nhiều để nuôi dân chúng đói lả. Tuy vậy, cũng đã hơn một lần người Do Thái đòi Chúa Giêsu ban cho họ nhiều phép lạ chỉ để chứng minh sứ mệnh của Người. Họ đòi phép lạ từ lúc Người bắt đầu sứ vụ như trong bài Tin Mừng hôm nay cho đến lúc Ngài chịu khổ hình trên thập giá, họ vẫn thử thách Chúa: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” (Lc 23, 35)

Thật vậy, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai cho khoảng bốn ngàn người ăn, Chúa Giêsu cùng các môn đệ xuống thuyền sang phía Tây của biển hồ. Tại đây, nhóm biệt phái đã kéo nhau đến tranh luận và đòi Ngài cho một dấu lạ từ trời. Vì họ ngoan cố không chịu tin nên Chúa Giêsu đã không cho họ dấu lạ nào nữa. Ngài đã “bỏ họ đó” và đi sang bờ bên kia.

Thế giới hôm nay cũng đầy dẫy tục hóa và vô thần, nhiều người vẫn không tin vào Thiên Chúa nhưng lại tin vào ma quỷ, thờ quấy bùa ngải… kể cả những người mệnh danh là kitô hữu. Họ thấy ở đâu có sự lạ là tìm cách kéo nhau đến để xem rồi khấn vái… Trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng dễ rơi vào tình trạng thử thách Chúa như những người biệt phái hôm nay khi gặp những đau khổ thử thách, chúng ta muốn dẹp bỏ đau khổ, muốn thấy Chúa ra tay làm gì đó. Khi không được Chúa thực hiện theo ý mình thì ta lại cảm thấy thất vọng.

Phép lạ chỉ có vai trò củng cố và nâng đỡ đức tin chứ không phải làm phát sinh đức tin. Thiên Chúa ban phép lạ là do lòng nhân hậu Ngài và có giá trị trong chương trình cứu độ, chứ không theo sở thích hay sự tò mò của con người. Một đức tin trưởng thành không hệ tại ở dấu lạ, mà kiên trì trong thử thách và trung tín vào Chúa. Chính Thiên Chúa là Đấng Mạc Khải và ban cho con người hồng ân đức tin, việc đáp lại bằng đức tin là một hành vi nhân linh, con người tự do đáp lại lời mời gọi của Ngài; Là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, chúng ta cũng cần phải đáp lại một cách vô điều kiện bằng sự vâng phục của đức tin. Hôm nay Chúa vẫn hiện diện với chúng ta qua nhiều cách thế, cụ thể qua Thánh Thể, qua Lời Chúa trong Phúc Âm và trong Giáo hội. Chúng ta có đón nhận Chúa mà không đòi hỏi gì nơi Ngài không? Chúng ta có lèo lái Phúc Âm theo ý của mình hay biến đổi sứ điệp của Lời Chúa để phục vụ cho ý riêng của mình không?

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con; Xin cho chúng con biết đón nhận và quý trọng hồng ân Chúa ban mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào. Amen.


Comments are closed.