Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay – Ngày 11/03/2024

Lời Chúa: Gioan 4,43-54

Khi ấy, Chúa Giê-su bỏ Sa-ma-ri mà đến Ga-li-lê-a. Chính Người đã nói : “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Ga-li-lê-a, dân chúng ra đón tiếp Người ; họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ. Người trở lại Ca-na xứ Ga-li-lê-a, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Ca-phác-na-um có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giê-su đã bỏ Giu-đê-a đến Ga-li-lê-a, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giê-su bảo ông : “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người : “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giê-su bảo ông : “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giê-su nói và trở về. Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa : “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giê-su bảo ông “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giê-su đã làm khi Người ở Giu-đê-a về Ga-li-lê-a.

 


Suy niệm

NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA

“Chúa Giê-su bảo ông : ‘Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi’. Ông tin lời Chúa Giê-su nói và trở về” (Ga 4,50).

Đức tin là một ân ban nhưng không mà Thiên Chúa dành cho con người. Mỗi chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi kết hiệp thân tình với Chúa, phó thác chính mình trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Đức tin là một trong ba nhân đức quan trọng trong đời sống tín hữu. Nhờ đức tin, chúng ta có khả năng thi hành theo thánh ý Thiên Chúa, và xứng đáng hưởng niềm vui thiên đàng.

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại một viên sĩ quan từ Ca-phác-na-um đến Ca-na để gặp Chúa Giêsu, và xin Chúa xuống cứu chữa đứa con trai của mình đang đau bệnh nặng. Thay vì Chúa xuống tận nhà ông, thì Chúa lại phán một lời ngay lúc đó: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi” (Ga 4,50a). Có lẽ, viên sĩ quan này lặn lội đường xa đến gặp Chúa Giêsu, vì ông nghe người ta bàn tán về những phép lạ phi thường mà Chúa Giêsu đã làm. Ông tìm Chúa với niềm hy vọng, Chúa có thể cứu chữa cho con trai của ông: “xin Ngài xuống trước khi con tôi chết” (Ga 4,49). Để đáp lại lời nài xin này, Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin của ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi” (Ga 4,50a). Ông ra về với một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, lòng ông không một chút do dự, và cũng chẳng nghi ngờ về quyền năng của Thiên Chúa. Nhờ ông tin vào Chúa, và thể hiện niềm tin của mình bằng hành động cụ thể là ông quay trở về. Hiệu quả là: Con trai ông được cứu sống.

Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn đối diện với những khó khăn và chống đối, bên cạnh đó vẫn còn nhiều điều làm cho Chúa Giêsu hài lòng, nhất là khi Chúa chứng kiến niềm tin mạnh mẽ của những người thi hành thánh ý Chúa, và đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa. Và họ đều nhận được hiệu quả là: Được ơn chữa lành phần xác cũng như phần hồn. Quả thật, Chúa Giêsu đã đi bước trước, Chúa đã yêu thương chúng ta, mong chờ chúng ta đến với Chúa. Chúa đã tin tưởng chúng ta, nên Chúa không nhìn đến quá khứ tội lỗi của chúng ta. Và nơi mỗi chúng ta, chúng ta cần phải làm gì để được Chúa nâng đỡ, và chữa lành những vết thương trong tâm hồn? Chúng ta cần phải có đức tin. Mặc dù, đức tin là hồng ân của Thiên Chúa ban cho chúng ta; nhưng, chúng ta cộng tác vào hồng ân đó để làm thăng tiến đức tin cho chính bản thân mình, và cho những người khác. Với những người bước theo Thầy Chí Thánh, chúng ta được mời gọi không những nuôi dưỡng, sống đức tin; nhưng, chúng ta còn phải tuyên xưng niềm tin của mình, và làm chứng cho Chúa trong xã hội ngày nay, qua việc: Chia sẻ cho nhau với cái nhìn cảm thông, nâng đỡ. Trong đau khổ và buồn bã chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười cũng có thể giúp người khác vươn lên, đứng dậy, bước tiếp. Cho dẫu, chúng ta có nghèo đến đâu thì chúng ta vẫn có thể trao cho người khác ánh mắt yêu thương và nụ cười thân thiện.

Xin Chúa ban cho mỗi chúng con nhận ra sự yếu đuối của mình, để biết vững tin vào Chúa hơn. Và, xin Chúa cũng tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con dấn thân trọn con đường bước theo Chúa đến cùng. Amen.


Comments are closed.