Lời Chúa: Mc 4,35-41
Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”.
ĐỨC TIN BẢO CHỨNG NIỀM HY VỌNG
“Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” (Mc 4,40)
Niềm tin là điều cần thiết và quan trọng trong cuộc sống. Đó là điều thiết yếu để kiến tạo hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, với những ai tin tưởng vào Thiên Chúa, hạnh phúc không hệ tại ở đời này, nhưng nơi Thiên Chúa. Do đó, những ai đặt niềm tin, niềm hy vọng vào Thiên Chúa thì chính Ngài là niềm hy vọng của họ. Thánh Phaolô đã khẳng định: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng”(Dt 11,1), là niềm hy vọng của chúng ta (x. 1 Tm 1,1).
Nơi bài Tin Mừng, Thánh sử Máccô cho thấy sự hoảng loạn của các Tông đồ trước “cơn cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước” (Mc 4,38). Sự sợ hãi, hoang mang của các ông cho thấy sức mạnh của cơn cuồng phong. Dù là những ngư phủ có những kinh nghiệm như Phêrô, Anrê, Gioan.. nhưng có thể thấy cơn cuồng phong này rất lớn và nguy hiểm đến độ các ông hoảng sợ. Các ông hoảng loạn và bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên. Trước sức mạnh ấy, các ông nhận thấy sự giới hạn của mình. Tuy nhiên, khi nhớ đến Chúa đang hiện diện, các ông kêu cầu Người. Chúa thức dậy ngăm đe gió và biển, tức thì gió liền tắt và biển lặng như tờ. Chúa Giêsu đã dùng quyền năng của Thiên Chúa để dẹp yên sóng gió và biển. Chúa Giêsu cho thấy Người không chỉ là Đấng làm chủ biển rộng, nước sâu và phong ba bão táp mà còn làm chủ mọi biến cố, mọi sự kiện xảy ra. Đặc biệt, với lời mời gọi tin tưởng vào Người, Chúa Giêsu muốn các môn đệ đặt trọn vẹn niềm tin tưởng vào Người. Dù trong những khó khăn, những thách đố, những ai tin tưởng vào Chúa Giêsu sẽ được Người an ủi, nâng đỡ và ban tràn đầy sự bình an trong tâm hồn. Nhờ đó, với sức mạnh và sự đỡ nâng của ân sủng Chúa, Chúa sẽ là nguồn bình an, nguồn hy vọng cho người tin vào Chúa và biến đổi đời sống theo thánh ý của Chúa.
Sống trong một xã hội với những phát triển của khoa học hiện đại, nhiều người đặt niềm tin vào những sự phát triển đó. Nhiều người khác lại đặt niềm tin nơi sự sở hữu những của cải vật chất, danh vọng. Thế nhưng, họ nhận lại được sự thất vọng khi những khó khăn, đau khổ, bệnh tật ập đến. Lại nữa, trong một xã hội vẫn còn những đau khổ, bất công, hận thù, chiến tranh, nhiều người cảm thấy thất vọng về cuộc sống, về con người, về xã hội. Lời Chúa lại vang lên và mở ra niềm hy vọng vào chính Chúa, vì Người là Nguồn Hy Vọng của con người. Ngài mời gọi con người nhìn lại và đặt niềm tin, niềm hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng làm chủ trên thiên nhiên, làm chủ mọi biến cố của cuộc sống. Vì thế, khi đặt niềm tin tưởng, niềm hy vọng vào Thiên Chúa sẽ được Ngài nâng đỡ và đồng hành trong cuộc sống, dẫu có những khó khăn, đau khổ thì với sức mạnh từ chính Chúa, chúng ta sẽ vượt qua được để sống theo Lời Chúa dạy. Hơn nữa, với lời mời gọi: “Hãy sang bờ bên kia” (Mc 4,35), Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ra đi loan báo, làm chứng về niềm tin và hy vọng vào Người. Bằng việc sống yêu thương, bác ái và tha thứ để xua tan sự ghen ghét, hận thù; Bằng lối trung thực, bình an và tràn đầy niềm vui để gieo sự chân thật, niềm vui và an bình trong môi trường mình sống. Sống như vậy là sống và làm chứng về niềm tin và hy vọng vào Chúa trong hoàn cảnh sống của mình.
Lạy Chúa, trong năm thánh niềm hy vọng, xin Chúa ban thêm sức mạnh, sự đỡ nâng để chúng con đặt trọn niềm tin, niềm hy vọng vào chính Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ sống và loan báo về niềm tin, niềm hy vọng cho mọi người, để nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, mọi người sẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa và đặt niềm tin và hy vọng nơi Chúa.