Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay – 04/03/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 5, 43- 48″]

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

“Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”.

Chỉ có yêu thương, tha thứ mới là khí giới hóa giải được kẻ thù. Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta khí giới ấy, đó là: ” Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con” (Mt 5, 44).

Trong Luật của người Do-thái trước đây chỉ buộc yêu thương những người lân cận, nghĩa là những ai đồng loại, đồng bào, đồng tín ngưỡng với mình; còn những người xa lạ thì không buộc phải yêu thương. Theo dòng thời gian, các nhà thông luật Do-thái giải thích và đi đến luật ghét kẻ thù. “Ghét kẻ thù” theo quan niệm Do-thái, có ý nói đến thái độ gớm ghét những kẻ tội lỗi, con cái của sự tối tăm. (Hc 12, 3- 7).

Còn Đức Giêsu đến, Ngài đưa ra lý do phải yêu thương tha thứ cho tất cả mọi người kể cả kẻ thù. Lý do phải yêu thương là vì tất cả đều là con một Cha trên trời, Đấng hằng thi ân cho cả người lành cũng như kẻ dữ, Đấng “khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương” (Mt 5, 45). Yêu những người yêu chúng ta, giống chúng ta, phù hợp với chúng ta thì thật tự nhiên và dễ dàng. Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta phải tiến xa hơn: đó là yêu thương cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Đức Giêsu, Đấng dạy chúng ta bài học yêu thương tha thứ cho kẻ thù. Lời mời gọi ấy chính Ngài đã sống hết tình trong suốt cuộc đời, đặc biệt trong giờ phút hiến mình trên thánh giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).

Mùa chay thánh này là cơ hội thuận tiện cho việc hoà giải, mỗi người chúng ta thử xét xem mình có còn để lòng khinh ghét ai không? Chúng ta đã biết cầu nguyện xin Chúa ban phúc lành và ơn hoán cải cho những người chống đối chúng ta chưa? Chúng ta có biết cầu nguyện cho những người tội lỗi biết ăn năn trở lại để đón nhận ơn cứu độ chưa? Ở một khía cạnh nào đó, mỗi người chúng ta cũng đều là kẻ thù của chính mình, vì mỗi khi chúng ta mang trong mình thù hận thì đó là lúc chúng ta tự tạo nên kẻ thù và đang tự hủy mình. Mỗi khi chúng ta khước từ tha thứ và không thi ân cho những kẻ bách hại chúng ta, đó là lúc chúng ta tự giam mình trong thù hận để tự huỷ hoại bản thân.

Yêu mến những người thân là lẽ dĩ nhiên, nhưng yêu mến những người chúng ta không ưa thì thật là khó. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng Chúa vẫn luôn yêu thương hết mọi người và Chúa cũng muốn chúng con yêu thương họ như Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con có một trái tim quảng đại, để tha thứ cho nhau, biết mở rộng tâm hồn đón nhận và yêu thương hết mọi người không trừ một ai.

[/loichua]

Comments are closed.