Lời Chúa: Lc 5, 27-32
Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Ðức Giêsu rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Ðức Giêsu đáp lại họ rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”
CHÚA GIÊSU – ĐẤNG KÊU GỌI VÀ BIẾN ĐỔI CON NGƯỜI
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi sám hối” (Lc 5,32)
Trong đời sống đức tin, mỗi người chúng ta đều có những yếu đuối, lầm lỗi và những giới hạn của riêng mình. Đôi khi, chúng ta cảm thấy bất xứng, xa cách với Thiên Chúa và tự hỏi liệu mình có còn cơ hội để làm lại cuộc đời hay không. Chính giữa những trăn trở ấy, Chúa Giêsu xuất hiện với đầy lòng thương xót, luôn sẵn sàng kêu gọi và biến đổi chúng ta, miễn là chúng ta biết mở lòng đón nhận Ngài.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi Lêvi, một người thu thuế bị xã hội khinh chê, trở thành môn đệ của Chúa. Đối với con người, Lêvi là một kẻ tội lỗi, nhưng với Chúa Giêsu, ông là một tâm hồn có thể được biến đổi. Chính ánh mắt và lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa Giêsu đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông. Ngay lập tức, Lêvi từ bỏ mọi sự, đứng dậy và đi theo Chúa. Điều này cho thấy, khi một người mở lòng đón nhận tình yêu và lời mời gọi của Chúa, họ có thể bước sang một hành trình hoàn toàn mới – hành trình hoán cải và hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa. Chúa không loại trừ ai, cũng không xét đoán theo cái nhìn của con người, nhưng Ngài nhìn thấy nơi mỗi tâm hồn một khả năng để hoán cải và trở nên tốt hơn. Ngài chấp nhận đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi không phải để cổ võ cho lối sống của họ, nhưng để đưa họ về với tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là một lời mời gọi đầy lòng nhân hậu dành cho tất cả những ai biết mở lòng và khao khát được biến đổi.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục cất tiếng mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Ngài. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là chúng ta biết quyết tâm đứng dậy từ những lỗi lầm để quay về với Thiên Chúa. Bí tích Hòa Giải chính là nơi mà Thiên Chúa đang chờ đợi để không ngừng tha thứ và đổi mới tâm hồn ta, giống như cách mà Ngài đã biến đổi cuộc đời Lêvi năm xưa. Hơn nữa, khi đã cảm nhận được tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta biết quảng đại tha thứ và đón nhận những người xung quanh, thay vì xét đoán hay loại trừ. Qua đó, chúng ta cũng biết mở lòng với những ai đang cần được nâng đỡ, giúp họ tìm thấy niềm hy vọng và cơ hội để đổi mới đời sống đức tin.