Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên –Ngày 02/08/2022

Lời Chúa: Mt 14,22-36

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giê-su giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng “Ma kìa”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giê-su nói với các ông rằng : “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phê-rô thưa lại rằng : “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán : “Hãy đến”. Phê-rô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giê-su. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng : “Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giê-su giơ tay nắm lấy ông mà nói : “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ”. Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng : “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành.

 


Suy niệm

VỮNG TIN VÀO CHÚA

“Chúa Giê-su nói với các ông rằng : ‘Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ’” (Mt 14,27).

Bình an và hạnh phúc là niềm khao khát của con người, thế nhưng cuộc sống trần thế nào có miễn chuẩn cho một ai khỏi những thách đố hay khổ đau! Hành trình con thuyền của các môn đệ lênh đênh trên biển, chống chọi với gió bão trong bài Tin mừng ngày hôm nay, chính là hình ảnh biểu chưng cho con thuyền cuộc đời của mỗi người : có khi êm ả, có lúc bão giông. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều được mời gọi vững tin vào Thiên Chúa.

Con thuyền của các môn đệ đêm tối hôm đó bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Một mặt, các môn đệ phải ra sức chèo chống bảo vệ con thuyền, một mặt vì sợ hãi khiến các môn đệ không thể nhận ra Thầy mình khi Đức Giêsu đi trên biển đến với các ông. Các môn đệ tưởng là ma và hoảng hồn kêu la. Chúa Giêsu đã trấn an và giúp các ông nhận ra Người khi nói : “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14,27). Riêng với Phêrô, khi ông tưởng mình có lòng tin đủ mạnh để đi trên biển mà đến với Thầy, nhưng những bước chân của ông lại lảo đảo, sắp chìm chỉ vì thấy gió mạnh. Cuộc sống cũng thế, đầy những khó khăn khiến cho chúng ta không còn đủ kiên cường; nguy biến cuộc đời nhiều lúc làm chúng ta chẳng còn thấy Chúa. Nhưng kinh nghiệm của các môn đệ hôm nay cho chúng ta biết rằng : Chúa vẫn ở bên, luôn đưa tay nắm lấy và cứu giúp chúng ta. Và với kinh nghiệm của Phêrô, ông vẫn biết mình yếu đuối trước các thử thách, nhưng Phêrô chưa hề bỏ cuộc, ông luôn bám víu vào niềm tin dù chỉ là một niềm tin còn non yếu, để xin Thầy Giêsu cứu giúp ông và ông đã được toại nguyện. Cũng vậy, chúng ta cũng sẽ có lúc đối diện thử thách cam go, tưởng chừng tuyệt vọng. Nhưng đức Tin không cho phép chúng ta tuyệt vọng trong ơn Chúa. Chỉ cần tin, chính Chúa sẽ nâng đỡ và thêm sức cho ta ; chỉ cần tin, niềm tin dù nhỏ bé vẫn mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.

Cuộc đời không thể không có những khó khăn. Chấp nhận thực tại đó không có nghĩa là chúng ta thụ động, thu mình trong tâm thế sợ hãi, hay gồng mình đối chọi khổ đau. Chúng ta được mời gọi xem nó là thử thách giúp chúng ta tôi luyện, rèn giũa chính mình. Cách riêng với người Kitô hữu, nghịch cảnh là cơ hội chúng ta chia sẻ đau khổ với Chúa Giêsu, là cách thức thôi thúc chúng ta biết cậy trông vào Thiên Chúa, nhận ra được Chúa luôn ở bên và cứu giúp chúng ta. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần có Chúa là có được bình an.

“Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ”(Mt 14,27), xin Chúa giúp chúng con ý thức Chúa luôn hiện diện với chúng con mọi ngày trong suốt cuộc đời. Xin Chúa cũng thêm sức cho chúng con biết chạy đến với Chúa, chia sẻ cùng Chúa mọi vui buồn của cuộc sống này, và trông cậy vững vàng chính Chúa luôn bảo vệ và ban ơn cứu độ cho chúng con. Amen.


Comments are closed.