Lễ Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria – Ngày 19/03/2024

Lời Chúa: Mt 1,16.18-21.24a

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.

Gia-cóp sinh Giu-se là bạn của Ma-ri-a, mẹ của Chúa Giê-su gọi là Ðức Ki-tô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Ma-ri-a đính hôn với Giu-se, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giu-se bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giu-se con vua Ða-vít, đừng ngại nhận Ma-ri-a về nhà làm bạn mình, vì Ma-ri-a mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giê-su: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Khi tỉnh dậy, Giu-se đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.

 


Suy niệm

NÊN NHƯ NGƯỜI CÔNG CHÍNH

“Khi tỉnh dậy, Giu-se đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền” (Mt 18,24a).

Trang Tin Mừng hôm nay nhắc đến cụm từ “người công chính” để nói về nhân vật Giuse. Nơi bài đọc 2, thánh Phaolô dùng cụm từ này nói về tổ phụ Apraham. Như vậy, giữa thánh Giuse và tổ phụ Apraham phải có một điểm chung, và đó cũng là đặc tính của tất cả những ai được gọi là người công chính. Đặc tính đó là gì, mang ý nghĩa thế nào đối với con người ?

Thánh vịnh 1 định nghĩa chính nhân là người chằng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng. Họ bước đi trên con đường chính trực, vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Thánh Phaolô nói cách gắn gọn hơn: “trở nên công chính là nhờ đức tin” (x. Rm 4, 13). Thánh Giacôbê hiểu đức tin thánh Phaolô đề cập là đức tin sống, nghĩa là đức tin có hành động (x. Gc 2, 14). Đó là những đặc tính của người công chính được bộc lộ cách chi tiết nơi cuộc đời của tổ phụ Apraham, chúng ta có thể nhận thấy điều đó nơi những trang sách Sáng Thế. Các yếu tố trên cũng hội đủ nơi thánh Giuse, Tin Mừng hôm nay cho thấy điều đó. Nếu ngài bước theo con đường của phường ngạo mạn kiêu căng, sự kiện bà Maria có thai đã bị ngài tố giác; nếu không suy gẫm lề luật Chúa đêm ngày, ngài không nhạy bén với thánh ý Thiên Chúa trong giấc mơ; nếu không mang trong mình một đức tin sống, một đức tin có hành động, khi tỉnh giấc ngài đã không thực hiện như lời thiên thần truyền. Nhờ sống công chính, Thánh Giuse được Thiên Chúa tin tưởng ban cho ân phúc làm cha nuôi của Chúa Giêsu, cùng với đó là sự đồng hành, hướng dẫn, trợ giúp ngài vượt qua khó khăn, như lời thánh vịnh 1 đã nói, người công chính làm chi cũng sẽ thành vì nẻo đường của họ đã có Chúa chở che (x.Tv 1,3.6).

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính thánh Giuse, là cơ hội để chúng ta chiêm ngắm sự công chính của ngài, cùng một lúc giúp chúng ta nhận ra bản thân đã được xếp vào hàng ngũ những người công chính hay đang bước đi trên con đường của kẻ ác nhân, biết kịp thời quay trở về đón nhận tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Bước vào giai đoạn cuối mùa chay, noi gương thánh Giuse, chúng ta giữ tâm hồn lắng đọng, hướng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, suy đi ngẫm lại khổ hình Chúa đã chịu vì tội lỗi của ta. Nhờ đó, thêm lòng quyết tâm hoán cải và canh tân đời sống nên như người công chính. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta.

.


Comments are closed.