CHƯƠNG TRÌNH HẠNH NGỘ QUÝ PHỤ HUYNH VÀ THÂN NHÂN ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC

CHƯƠNG TRÌNH HẠNH NGỘ
QUÝ PHỤ HUYNH VÀ THÂN NHÂN CỦA CÁC CHỦNG SINH –
“TIẾNG LÒNG TRI ÂN”

Ngày 19 tháng 3 năm 2025 là một ngày đặc biệt đối với Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Vì đây là dịp để gia đình Chủng Viện và gia đình riêng của từng chủng sinh được hòa làm một. Chủ đề trọng tâm của ngày hạnh ngộ là “TIẾNG LÒNG TRI ÂN”.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại Hội Trường Tòa Giám Mục đã tràn ngập sự vui tươi và hân hoan. Sau phần khai mạc và thánh hóa, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, đã có đôi lời tâm tình chia sẻ với cộng đoàn. Đức Cha đã mượn hình ảnh quen thuộc của việc chăm sóc cây kiểng để ví von với việc vun trồng ơn gọi linh mục. Qua đó, vị Cha chung của giáo phận đã khẳng định, ơn gọi không tự nhiên mà có mà cần có một kế hoạch trường kỳ: “Nhất niên chi kế – trồng lúa, thập niên chi kế – trồng cây, bách niên chi kế – trồng người”. Hơn nữa, ngài nói, ơn gọi xuất phát từ Chúa Giêsu và được thông truyền trong Giáo Hội, hầu khẳng định rằng, có ba yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ơn gọi: (1) gia đình là giáo hội đầu tiên, là môi trường ươm mầm đức tin; (2) Giáo Hội, cách riêng là giáo xứ và giáo phận với các chương trình đào tạo và chăm sóc ơn gọi; và cuối cùng là (3) chính các ứng sinh linh mục, những người cần mở lòng cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần. Với những tâm tình ấy, Đức Cha Gioan đã nhắn nhủ và mời gọi quý ông bà cố hãy cầu nguyện cho con mình có tấm lòng giống như Mẹ Maria, để có thể trổ sinh hoa trái trong ơn gọi dâng hiến. Những lời chia sẻ sâu sắc và đầy tâm huyết của Đức Cha Gioan đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng và phát triển ơn gọi.

Tiếp sau lời chia sẻ của Đức Cha Gioan, Đức Cha Phụ Tá Đaminh Nguyễn Tuấn Anh cũng đã có những tâm tình gửi đến quý vị phụ huynh và cộng đoàn. Ngài bày tỏ niềm vui khi Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc quy tụ các chủng sinh đến từ nhiều giáo phận khác nhau. Nhờ sự gắn bó và tình huynh đệ giữa các chủng sinh đã giúp họ có tâm tình rằng, đi đến đâu mà có anh em cùng tu học hiện diện và đón tiếp thì ở đó trở thành nhà. Đồng thời, Đức Cha Đaminh cũng tha thiết mời gọi quý phụ huynh tiếp tục cộng tác với Chủng Viện trong công cuộc đào tạo các linh mục tương lai. Lời chia sẻ chân thành và đầy tình cảm của Đức Cha Phụ Tá đã thể hiện sự trân trọng đối với sự hy sinh của các bậc cha mẹ.

Nối dài các tâm tình của Quý Đức Cha, cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương – Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, đã có đôi lời bảy tỏ với tất cả quý vị phụ huynh. Cha Giám Đốc đã biểu lộ niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hiện diện của quý phụ huynh. Ngài nhấn mạnh rằng, Việt Nam vẫn có nhiều ơn gọi vì có một môi trường thích hợp nơi giáo xứ và gia đình. Đồng thời, ngài chia sẻ, ơn gọi đến từ các gia đình với những hoàn cảnh khác nhau, và việc quý phụ huynh quảng đại dâng hiến những người con quý giá của mình cho Chúa là một của lễ thật cao quý, chắc chắn sẽ được Chúa chúc lành. Lời chia sẻ của Cha Giám đốc Phaolô đã làm nổi bật vai trò không thể thiếu của gia đình trong việc ươm mầm và nuôi dưỡng ơn gọi, đồng thời khẳng định sự tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa đối với những người dâng hiến.

Xen kẽ những lời chia sẽ của Quý Đức Cha và cha Giám Đốc là các tiết mục văn nghệ đặc sắc như kịch phẩm “Điều Hạnh Phúc Nhất”, đơn ca “Tâm Tư Của Con”, và vũ khúc “Ngài Bên Con”. Đặc biệt, kịch phẩm với sự tham gia của chính quý thầy chủng sinh đã mang đến những giây phút cảm động và ý nghĩa, khắc họa sâu sắc tình cảm gia đình và sự hy sinh cao cả của cha mẹ. Đơn ca “Tâm Tư Của Con” như một món quà thiêng liêng mà các chủng sinh muốn gửi tặng đến sự quảng đại dâng hiến của các bậc sinh thành. Bên cạnh đó, vũ khúc “Ngài Bên Con” là lời khẳng định về sự đồng hành của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời mỗi người. Những tiết mục này không chỉ làm phong phú thêm chương trình mà còn là những cách diễn đạt khác nhau của “Tiếng Lòng Tri Ân”.

Trước khi khép lại chương trình, thầy Niên Trưởng Martinô Quách Đình Thiện đã thay lời cho tất cả quý Thầy bày tỏ tiếng lòng tri ân sâu sắc đến quý vị phụ huynh. Buổi họp mặt đã phần nào giúp mọi người thấu cảm hơn câu nói: “Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc!”. Thật vậy, gia đình chính là điều tuyệt vời nhất. Ngày hạnh ngộ đã hoàn thành sứ mệnh cao đẹp của nó. Chương trình gặp gỡ quý phụ huynh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc không chỉ là một sự kiện nhưng còn là một dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người tham dự, một minh chứng cho tình yêu thương và sự hiệp nhất giữa gia đình, Giáo Hội và những người con đang trên con đường dâng hiến.

Chủng Sinh Giuse Lại Quốc Tuấn – Lớp Thần Học III

 

 

Comments are closed.