Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B – Ngày 24/10/2021

Lời Chúa: Mc 10, 46-52

46 Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Batimê, con ông Timê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” 49 Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

 


Suy niệm

NGƯỜI TRUNG CHUYỂN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” (Mc 10,49).

Thương yêu đùm bọc lẫn nhau, thấu cảm được nỗi đau khổ của người khác và dẫn họ đến với Chúa là một ơn phúc thật cao cả. Nhưng người nào sẽ hy sinh cái an toàn, cái tôi của mình để dấn thân phục vụ. Thật vui, thế giới hôm nay đã có nhiều người sống dấn thân phục vụ. Họ đã ra đi phục vụ trong hân hoan, bởi họ có một lòng tin vào Thiên Chúa, Đấng yêu thương và khao khát cứu độ mọi người. Họ sẵn sàng làm người trung chuyển cầu nối cho tình yêu Chúa lan tỏa.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa người mù thành Giêrikhô. Ngài muốn cho chúng ta thấy lòng thương xót và quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa đối với con người. Tuy nhiên, vì Chúa tôn trọng tự do của con người, nên Chúa cần sự cộng tác đến từ phía con người. Sự cộng tác này không phải chỉ là từ phía người cần được chữa lành mà cả những người xung quanh. Anh mù đã tuyên xưng niềm tin của mình khi nghe Chúa Giêsu đến, anh dõng dạc lớn tiếng thể hiện niềm tin đó. Quả thật, anh đã nghe biết và nhận ra được quyền năng Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, chỉ có Ngài mới chữa được anh. Nhưng còn đám đông, họ ngăn đe cản trở anh đến gần Chúa. Chúa Giêsu đã nghe và thấu hiểu điều này. Ngài đã dừng lại và nhờ đám đông gọi anh đến. Đó như một sự gợi ý cho những tâm hồn thờ ơ ích kỹ nhận ra lòng thương xót và quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa không bỏ rơi ai. Ngài gợi hứng cho đám đông dân chúng lòng thương xót, bỏ qua ích kỹ mà mở ra với người khác và dẫn họ đến cùng Ngài. Là sẵn sàng làm người trung chuyển, cầu nối cho tình yêu Chúa lan tỏa.

Sẵn sàng làm người trung chuyển cho tình yêu Chúa lan tỏa thật không phải dễ dàng. Để làm được điều đó, mỗi người trước hết là đặt trọn niềm tin nơi Chúa, thấu cảm được nỗi đau của đồng loại và hướng đến cùng đích là Nước Trời. Trong đại dịch Covid vừa qua, có biết bao con người đã sẵn sàng ra đi cho mục đích cao cả đó. Họ cũng đã truyền cảm hứng cho bao người như câu nói của đám đông dân chúng trong Tin Mừng: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” (Mc 10,49). Họ cũng có thể nói : hãy vững tin, Chúa lòng lành, Chúa không bỏ rơi chúng ta. Bởi chúng ta không thể làm được gì hơn, vì Chúa mới là tác nhân chính trong mọi sự. Tôi chỉ là người phục vụ nhỏ nhoi, là đầy tớ làm việc mà đầy tớ cần làm mà chủ giao phó, là người chuyển Lời yêu thương của Chúa. Điều tôi cần biết, đó là tôi đã được Chúa nhờ làm việc đó, làm người trung chuyển, cầu nối cho tình yêu Chúa lan tỏa.

Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra thân phận yếu đuối bất toàn của bản thân, để chúng ta nhận biết, tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Chúa và nhận ra được lời mời gọi dấn thân vì Nước Trời. Nhờ đó, chúng ta có được sự khát khao mạnh mẽ để vượt qua thử thách mà phục vụ mọi người. Xin Chúa cũng giữ gìn những ai đang phục vụ những bệnh nhân covid được bình an.


Comments are closed.