Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng – Ngày 18/12/2022

Lời Chúa: Mt 1, 18- 24

Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã đính hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu.

 


Suy niệm

ĐỂ CHÚA ĐẾN TRONG CUỘC ĐỜI

Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần (Mt 1, 21)

Khởi đầu Mùa Vọng, nhiều người trong chúng ta đã để lòng mình rộn lên bởi những âm vang của Lời Chúa và lời ca hát. Chúng ta xin cho lòng mình được rộng mở để mong Chúa đến, khao khát Chúa đến trong cuộc đời với phúc lành và ơn an bình của Người. Giờ đây, khi Mùa Vọng đang dần khép lại, giây phút đất trời giao hòa đã gần kề, chúng ta cùng gẫm lại để xem: lòng mình đã rộng mở để mong Chúa đến hay chưa? Tôi đã sẵn sàng để Chúa đến trong cuộc đời, đón nhận nguồn ơn cứu rỗi? hay tôi lại đi qua một Mùa Giáng Sinh mà Chúa không nhập thể trong đời tôi?

Nhìn lại lịch sử cứu độ từ buổi đầu Thiên Chúa sáng tạo cho đến nay, chúng ta luôn bắt gặp hình ảnh một Thiên Chúa yêu thương con người. Chúa kiên nhẫn tìm kiếm, đối thoại và lôi kéo con người đến với Người, để con người được hưởng hạnh phúc tròn đầy. Nhưng tiếc thay có nhiều người vẫn thờ ơ, đóng kín lòng mình trước lời mời gọi của Chúa, khiến Người không thể tìm thấy một “chỗ trọ” (Lc 2,7) để dừng chân, dù Người đang đứng ngay trước cửa nhà mình (Ga 1,11). Tuy nhiên, vẫn còn một đoàn người đông đảo không thể đếm được đã mở lòng đón rước Người (Kh 7,9), và những ai tiếp rước Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa (Ga 1, 12), được thừa hưởng vương quốc đã dành sẵn cho những ai trung hiếu với Người (Mt 25, 34). Nổi bật trong đoàn người đông đảo mà Tin mừng hôm nay nhắc tới là thánh Giuse. Tin mừng cho biết thánh Giuse là người công chính, đã đính hôn, và đang gặp khó khăn trước những gì đã xảy đến với Đức Maria, vị hôn thê của ngài. Chọn lựa của ngài là ra đi trong âm thầm. Tuy nhiên, Chúa đã chọn gọi Thánh Giuse qua lời thiên sứ báo tin trong giấc mộng: Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Lời sứ thần đã mang đến cho thánh Giuse câu trả lời về những nỗi băn khoăn đang dấy lên trong lòng. Ngài không âm thầm ra đi nữa, nhưng là ân cần đón Đức Maria về nhà mình.

Noi gương thánh Giuse, chúng ta đừng ngại đón nhận Chúa Giêsu và Mẹ Người về nhà mình; đừng ngại để Chúa làm chủ và hướng dẫn cuộc đời chúng ta; đừng ngại chia sẻ với Chúa những khó khăn thử thách, những lo âu, khát vọng trong cuộc sống; đừng ngại xưng mình là Kitô hữu và lan tỏa niềm tin ấy đến cho mọi người. Chớ gì hai từ “Mùa Vọng” tiếp tục được khắc sâu vào lòng chúng ta. Mùa Vọng đưa chúng ta vào sự khao khát Chúa Giêsu, khao khát Người đến với chúng ta, ở lại, hòa nhịp và sưởi ấm tâm hồn chúng ta. Tâm trạng chờ mong Chúa sẽ giống tâm trạng của một người lính canh trong bài Thánh Vịnh tuyệt vời dưới đây: Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi. Bởi Chúa luôn từ ái một niềm.Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa (Tv 130, 5-7). Trong thinh lặng, chúng ta hãy là những người lính, người canh thức, người báo tin vui cho mọi người. Hãy sống với giây phút diệu kỳ của người đầu tiên chiêm ngắm “Hừng Đông” ló rạng. Hãy hô lớn tiếng cho mọi người biết: Này Chúa đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Chúa và mở cửa, thì Người sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Người (Kh 3, 20-21).

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta vui hưởng một mùa Giáng Sinh có Chúa Nhập Thể trong tâm hồn, trong gia đình, cộng đoàn; cùng xin cho mọi người ở mọi nơi hưởng ơn an bình của Chúa Giáng sinh.


Comments are closed.