CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B – Ngày 18/02/2024

Lời Chúa: Mc 1, 12-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

 


Suy niệm

SỐNG THEO THÁNH THẦN THÚC ĐẨY

“Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày” (Mc 1,12).

Khi đọc Tin Mừng, chúng ta gặp thấy cuộc sống của Chúa Giêsu luôn là một hành trình tìm kiếm và thực thi Thánh ý Chúa Cha. Ngài không chỉ tìm ý Chúa Cha trước những biến cố quan trọng: khi bước vào đời sống công khai, khi bước vào cuộc khổ nạn; trước những quyết định quan trọng: khi tuyển chọn các tông đồ, khi sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng; nhưng còn trong mọi hoạt động đời sống thường ngày. Bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta hiểu cội nguồn đưa dẫn Chúa Giêsu tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa Cha. Đó là luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Cuộc đời Chúa Giêsu gắn liền với hoạt động cùng Chúa Thánh Thần: Ngay từ khi nhập thể, thiên thần của Thiên Chúa đã loan tin cho Đức Mẹ về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần cùng với Con của Mẹ “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35). Cho đến khi trên cây thập giá, Chúa Thánh Thần vẫn hiện diện với Chúa Giêsu, khi “Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30). Bài Tin Mừng hôm nay là một trong những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu cho chúng ta biết về mối liên hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu với Chúa Thánh Thần. “Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày” (Mc 1,12): Nơi hoang địa diễn tả một khung cảnh con người tách biệt với mọi sự khác của cuộc sống chỉ để tìm kiếm Thiên Chúa. Chúa Giêsu vào hoang địa trong sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để vượt qua cám dỗ và nhận biết chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời loan báo Nước Trời đã gần đến (Mc 1,15).

Chúa Giêsu đã vào hoang địa để trong hoang địa có Chúa hiện diện. Chúa Giêsu đã sống trong sự liên kết và thôi thúc của Chúa Thánh Thần để tìm thấy và thi hành thánh ý của Chúa Cha. Người cũng mong muốn và mời gọi mỗi người chúng ta sống gắn bó với Chúa Thánh Thần mà làm đẹp lòng Chúa Cha. Như thế, chúng ta tìm thấy hai bài học từ Tin Mừng hôm nay. Thứ nhất, chúng ta không thể nghe tiếng Chúa và thực thi ý Ngài trong những nơi ồn ào, nhưng là trong nơi thanh vắng của tâm hồn, nơi hoang địa của mỗi người Thiên Chúa gặp gỡ chúng ta. Thứ hai, để đi vào được hoang địa của tâm hồn mình, để tìm thấy thánh ý Thiên Chúa nơi cuộc đời mình, chúng ta phải liên kết với Chúa Thánh Thần, phải để Ngài hướng dẫn và phải bước theo đường Ngài chỉ vẽ. Mùa Chay là thời điểm thuận lợi để mỗi người duyệt xét lại mối tương quan của mình với Thiên Chúa ở hiện tại đang trong tình trạng như thế nào.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con nhận biết, chúng con luôn cần đến Chúa trong cuộc đời và chỉ có nhờ gắn bó và sống theo hướng dẫn của Chúa, chúng con mới đạt được hạnh phúc đích thực Chúa đã chuẩn bị cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết tận dụng thời gian thánh này để cuộc đời chúng con biến đổi như ý Chúa muốn.


Comments are closed.