CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 11 – LỚP THẦN HỌC I – KHOÁ XV

CẢM NHẬN MỤC VỤ DI DÂN

Trong niên học 2023-2024, vào mỗi ngày Chúa Nhật, anh em lớp Thần I chúng tôi được thực tập mục vụ thăm anh chị em di dân tại nhiều Giáo xứ trong Giáo phận Xuân Lộc. Khi đến và trò chuyện với họ, chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi như: Vì sao thầy đi tu? Đi tu vất vả không? Khi học trong Chủng viện thầy có nhớ nhà không?…… Qua những buổi gặp gỡ, chúng tôi cảm nhận được nhiều điều thú vị nơi họ. Nếu để viết hết ra những điều này thì thiết tưởng nó sẽ là một bài quá dài, nhưng trong bài cảm nghiệm này, chúng tôi muốn viết vài cảm nghiệm để trả lời cho câu hỏi của anh chị em di dân và cũng có thể của nhiều người khác về lý do chúng tôi đi tu, cùng với đó một vài cảm nghiệm khi đến gặp gỡ họ.

NGUỒN LỰC

Chúa Thánh Thần là nguồn lực cho ơn gọi của chúng tôi. Ngài là Thầy Dạy, Tình Yêu và sự Nối Kết anh em chúng tôi. Ngài đã thắp lên trong lòng chúng tôi ngọn lửa yêu mến đời dâng hiến. Ngay từ tấm bé, Ngài đã hiện diện để hướng dẫn và thôi thúc tiếng lòng của chúng tôi để có thể đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và có thể bước đi trong ơn gọi tu trì. Qua từng chặng đường: học phổ thông, đại học, tiểu chủng viện và đại chủng viện, Ngài là nguồn lực để chúng tôi kín múc ân sủng thần thiêng, những bài học đức tin quý giá và những ơn cần thiết cho đời phục vụ. Đặc biệt, chính Ngài là sự hiệp nhất anh em chúng tôi. Từ bắc chí nam và từ nhiều giáo phận khác nhau, chúng tôi đã được Ngài quy tụ để cùng chung lý tưởng, chung trường và chung lớp. Cũng vậy, chính Ngài đã sai chúng tôi đến với các anh chị. Anh chị là những người khác chúng tôi về sở thích, nghề nghiệp và cả tôn giáo. Anh chị cũng là những người chúng tôi chưa từng gặp gỡ, nhưng nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta đã được gặp gỡ, quan tâm và trao cho nhau những sẻ chia thân tình. Và như vậy, nguồn lực chính giúp chúng tôi đi tu chính là Chúa Thánh Thần. Ngài vẫn đã và đang hướng dẫn chúng tôi trên con đường dâng hiến.

TRỢ LỰC

Trên hành trình bước theo Chúa Giê-su để trở thành Chủng sinh và Linh mục thánh thiện, chúng tôi nhận được rất nhiều trợ lực: quý cha, gia đình, thầy cô, bạn bè…Họ là những người đã quảng đại dành thời gian, sức lực, của cải…để động viên, dẫn dắt và dẫn bước chúng tôi. Họ có mặt bên chúng tôi trong từng bước đi trong cuộc đời hay từng khoảnh khắc linh thiêng trong đời dâng hiến. Có những lúc mệt mỏi, chúng tôi tưởng chừng sẽ gục ngã, nhưng họ vẫn có đó để cầu nguyện và quan tâm; nhờ họ, chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục hành trình ơn gọi. Những bài học quý của các cha giáo, lời dặn dò yêu thương của cha mẹ, sự giúp đỡ của ân nhân và lời động viên của bạn bè đã tiếp thêm sự nhiệt thành và hăng say cho chúng tôi. Và qua chính sự gặp gỡ với anh chị, chúng tôi cũng nhận ra rằng anh chị cũng là những trợ lực cho chúng tôi tiếp tục sứ vụ của mình. Qua sự vất vả của anh chị, chúng tôi nhận ra được sức mạnh của nghị lực con người. Qua sự chia sẻ thân tình, chúng tôi tìm được giá trị của tình thân và qua chính con người của anh chị, chúng tôi thấy được tình yêu của Thiên Chúa đang chiếu tỏa với hết mọi người.

Cảm ơn các anh chị!

CHỦ LỰC

Nếu có ơn Chúa và nhận được nhiều sự trợ lực từ người khác mà chúng tôi không muốn chọn đời sống tu trì thì ơn gọi của chúng tôi cũng chỉ là không không. Chủ lực chính là mỗi anh em chúng tôi. Ơn gọi Chúa ban cho dựa trên sự tự do lựa chọn của mỗi người. Có người chọn ơn gọi đời sống gia đình. Có người chọn ơn gọi độc thân giữa đời. Cũng có người chọn ơn gọi đời sống dâng hiến. Thế nhưng, dù ơn gọi mỗi người khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một ơn gọi” NÊN THÁNH”. Chúng tôi chọn đi tu vì chúng tôi muốn được nên thánh trong ơn gọi này. Chúng tôi sẽ không thể trở nên chủng sinh hay linh mục thánh thiện nếu chúng tôi không lựa chọn ơn gọi này. Mỗi người trong chúng tôi phải tự quyết định cho ơn gọi của mình. Sẽ chẳng thể có cuộc gặp gỡ thân tình giữa chúng tôi và các anh chị nếu chúng tôi không muốn và ngược lại. Và sẽ không có những quan tâm sẻ chia nào nếu chúng tôi tự thả mình trong một xã hội mở đầy cạm bẫy. Như vậy, để có được những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện thân tình của cả hai, chúng ta cần phải có một trái tim chân thành dành cho nhau.

Đôi điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng anh chị, ước mong trong cuộc đời của chúng ta luôn có Chúa hiện diện. Với niềm tin chân thành, chắc chắn Ngài sẽ ban ơn và nâng đỡ cuộc sống của chúng ta. Dù ơn gọi gia đình, độc thân hay dâng hiến, chúng ta hãy cùng tín thác vào tình yêu của Ngài. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho cuộc sống của chúng ta.

Thầy Phêrô Nguyễn Văn NgọcThần Học 1

Comments are closed.