BÀI CẢM NHẬN MỤC VỤ THÁNG 02/2024 – LỚP THẦN HỌC IV – KHOÁ XIII

GIỮ VỮNG ĐỨC TIN GIỮA SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, khi kinh tế trở thành một áp lực thường trực, đời sống đức tin của người tín hữu cũng không tránh khỏi những gập ghềnh, thử thách. Những khó khăn về vật chất, tưởng chừng chỉ là những cơn gió thoảng qua, lại âm ỉ tác động, làm lung lay những giá trị tinh thần vốn là nền tảng của niềm tin. 

Cuộc sống ngày càng trở nên chật vật hơn, khi cơm áo gạo tiền trở thành gánh nặng đè lên vai mỗi người. Giá cả leo thang, công việc bấp bênh, thu nhập giảm sút, khiến nhiều người phải oằn mình lo toan cho cuộc sống mưu sinh. Thời gian và sức lực cạn kiệt, họ không còn đủ tâm trí để tham gia các hoạt động tôn giáo, cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh. Áp lực tài chính, nợ nần, thất nghiệp… bủa vây, gây ra những căng thẳng, lo lắng, thậm chí là tuyệt vọng. Niềm tin vào Chúa dần suy giảm, họ cảm thấy lạc lõng, cô đơn, như thể bị bỏ rơi trong bóng tối. Trong cơn lốc của cuộc sống mưu sinh, nhiều người có xu hướng đặt giá trị vật chất lên trên giá trị tinh thần. Họ trở nên ích kỷ, tham lam, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà quên đi những giá trị đạo đức, bác ái, yêu thương. Mối quan hệ giữa người với người cũng trở nên căng thẳng, mâu thuẫn, xung đột nảy sinh trong gia đình, bạn bè, cộng đồng, làm tổn thương đến tình yêu thương, sự hiệp nhất, vốn là nền tảng của đời sống đức tin. 

Tuy nhiên, trong những cảnh huống gian nan khốn khó, người tín hữu vẫn có thể tìm thấy ánh sáng soi đường, giữ vững niềm tin và giúp đời sống đức tin ngày một thăng tiến vững vàng hơn. Cầu nguyện và tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa là chìa khóa mở ra cánh cửa bình an. Dành thời gian cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, suy ngẫm Lời Chúa để tìm kiếm sự bình an, sức mạnh và hướng dẫn trong mọi hoàn cảnh. Như lời Chúa Giêsu đã hứa: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Mt 7,7). Hãy tham gia các hoạt động tôn giáo, dù bận rộn đến đâu, hãy cố gắng tham gia các hoạt động tôn giáo như thánh lễ, giờ cầu nguyện, nhóm nhỏ… để được nuôi dưỡng đức tin, chia sẻ kinh nghiệm và nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Sống bác ái và chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình bằng những hành động cụ thể như quyên góp, thăm hỏi, động viên… để thể hiện tình yêu thương và lòng trắc ẩn của Chúa. Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng, chia sẻ những khó khăn của mình với những người tin cậy như linh mục, người thân, bạn bè… để nhận được sự tư vấn, động viên và giúp đỡ thiết thực. Nhờ đó, người tín hữu nhận ra rằng giá trị đích thực của cuộc sống không nằm ở vật chất mà ở tình yêu thương, sự bình an và niềm hy vọng vào Chúa. Thánh Phaolô đã khẳng định rằng: “Tôi tin chắc rằng dù sự chết, dù sự sống, dù thiên thần, dù ma vương, dù hiện tại, dù tương lai, dù quyền năng, dù chiều cao, dù vực sâu, cũng không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,38-39). 

Trong cơn bão táp của cuộc đời, Chúa chính là điểm tựa vững chắc nhất cho người tín hữu. Hãy tin tưởng vào tình yêu thương và sự quan phòng của Ngài, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Như lời Chúa Giêsu đã trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27).

Gioan B. Nguyễn Quốc Trưởng

Lớp Thần học IV

 

 

Comments are closed.