Thứ Tư V Phục Sinh – Năm C – Ngày 21/05/2025

Lời Chúa: Ga 15,1-8

Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Ở LẠI TRONG CHÚA

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5)

Các thiết bị điện tử nếu muốn hoạt động đều cần năng lượng từ điện hoặc một cục pin, nếu không nó sẽ trở nên vô dụng, dù cho thiết bị đó có tối tân đến đâu. Cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng giống vậy, nếu không có sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô như là nguồn cung cấp năng lượng, chúng ta cũng trở nên vô dụng và cũng chẳng làm gì được cả.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về cây nho, một hình ảnh rất đỗi quen thuộc với người Do Thái. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho và cành nho để diễn tả mối quan hệ giữa Người và các môn đệ, đồng thời mời gọi chúng ta sống trong sự kết nối sâu sắc với Ngài. Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15,5), Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống trong sự kết nối sâu sắc với Ngài, như cành nho gắn liền với thân cây nho. Chỉ khi gắn kết với Ngài, chúng ta mới có thể nhận được sự sống dồi dào và sinh ra những hoa trái tốt lành. Tuy nhiên, đây không phải là một mối quan hệ tạm thời, chóng qua, mà là một sự gắn kết liên tục, không ngừng nghỉ giữa chúng ta và Chúa. Chúng ta chỉ có thể trở nên những cành nho có ích khi chúng ta luôn gắn kết mật thiết với Chúa hầu nhận lấy sự sống và tình yêu từ Ngài mỗi ngày.

Chúa Giêsu khẳng định rằng nếu chúng ta ở lại trong Chúa, chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái. Việc “ở lại trong Chúa” không chỉ dừng lại ở việc tham dự các nghi thức thánh lễ hay cầu nguyện, mà là một sự gắn kết sâu xa trải dài trong những thời khắc của cuộc sống hàng ngày. “Ở lại trong Chúa” cũng có nghĩa là để Ngài trở thành trung tâm của cuộc sống, để tình yêu của Ngài chi phối mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. “Ở lại trong Chúa” cũng là một lời mời gọi chúng ta sống trung tín và kiên vững trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những lúc khó khăn và thử thách. Hoa trái mà Chúa Giêsu nhắc đến không phải là những thành quả vật chất hay thành công thế gian, mà là những hoa trái thiêng liêng, những đức tính như tình yêu, sự tha thứ, sự kiên nhẫn, lòng nhân ái, và sự khiêm nhường. Hoa trái ấy là dấu hiệu của một đời sống đức tin đích thực, là bằng chứng cho thấy chúng ta đang sống trong sự kết hợp với Chúa. Một cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không nhận sự sống từ thân cây. Tương tự, chúng ta không thể sinh hoa trái thiêng liêng nếu không được nuôi dưỡng và nâng đỡ từ nguồn mang tên Giêsu.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn ở lại trong Ngài, để tình yêu và ân sủng của Ngài biến đổi lòng trí chúng ta. Qua đó, mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng ta phản chiếu tình yêu và sự thánh thiện của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ở lại trong Ngài, để tình yêu và ân sủng của Ngài biến đổi lòng trí chúng con. Qua đó mà mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con phản chiếu tình yêu và sự thánh thiện của Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

 

Comments are closed.