Lời Chúa: Mt 18,1-5
Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”.
TRỞ NÊN BÉ NHỎ ĐỂ LỚN LÊN THẬT SỰ
“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” (Mt 18,4)
Trong một khoảnh khắc rất đời thường, các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Ẩn sau câu hỏi ấy là một điều rất người: khát khao được công nhận, muốn có vị trí, muốn được biết đến như “người quan trọng”. Chúa Giêsu trả lời bằng một hành động: Ngài gọi một em nhỏ, đặt vào giữa các ông. Không phân tích, không tranh luận – chỉ một em nhỏ đứng lặng giữa những người đang khát khao trở nên lớn.
Ngày nay, trong thời đại công nghệ và trí tuệ nhân tạo, xã hội đề cao tính hiệu năng. Vì thế, con người ta thường bị cuốn theo những áp lực phải chứng tỏ mình giỏi hơn, nhanh hơn và quan trọng hơn. Nhưng Tin Mừng mời gọi một hướng đi khác: trở nên bé nhỏ – không phải để lùi bước, mà để sống thật, sống nhẹ lòng, sống thuộc trọn về Chúa. AI có thể vượt trội về trí tuệ, nhưng không thể thay thế một tâm hồn biết tin tưởng và khiêm nhường cúi xuống cách vô điều kiện. Trí tuệ có thể gây ấn tượng, nhưng chỉ tình yêu bé nhỏ mới có sức biến đổi con người.
Là những Kitô hữu, dù được bao bọc bởi Lời Chúa và các Nhiệm Tích, nếu không tỉnh táo đủ, chúng ta vẫn dễ bị trào lưu xã hội đánh mất sự mềm mại và lòng tin thuần khiết của trẻ thơ. Thay vì mở lòng ra, chúng ta có thể đóng lại bằng sự xét nét. Thay vì dấn thân, chúng ta chọn vùng an toàn. Thay vì sống tinh thần khiêm nhu, chúng ta lại mong cầu sự ghi nhận. Thay vì phục vụ vô vị lợi, chúng ta lại muốn được biết ơn và đền đáp. Đó là dấu hiệu của một tâm hồn “già cỗi” – không phải vì thời gian, mà vì lòng nhiệt huyết trong hành trình nên thánh dần phai nhạt, cũng như mất đi sự sẵn lòng để luôn trở lại với bài học căn bản nhất của Tin Mừng: trở nên như trẻ nhỏ trước mặt Thiên Chúa. Giữa một thế giới đang không ngừng tìm kiếm những bộ óc thông minh, Chúa vẫn kiên nhẫn tìm kiếm những tâm hồn đơn sơ – không phải để lập trình lại thế giới, mà để biến đổi thế giới bằng lòng tin và tình yêu khiêm hạ.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con giữ mãi tâm hồn trẻ thơ, để con luôn biết khiêm nhường sống đơn sơ và chân thật trước mặt Chúa. Amen.