Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên – Ngày 25/09/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 9,1-6″]

Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CÓ CHÚA LÀ ĐỦ

“Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại [..]Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9,1-2).

Có Chúa là đủ là ý niệm quan trọng trong nền tu đức Kitô giáo. Vì chỉ khi có Chúa trong đời và Chúa là tài sản duy nhất và quan trọng nhất trong đời, người Kitô hữu mới có thể trở nên hoàn thiện là biến đổi cuộc đời mình nên hình ảnh của Thiên Chúa. Khi đó, con người đạt được cứu cánh của mình. Lời Chúa vừa được công bố cũng khơi gợi cho chúng ta ý tưởng này.

Chúa Giêsu tập họp các Tông đồ và sai các ông đi rao giảng. Chúa dặn dò các ông không được mang theo cái này, không được cầm theo cái khác… Điều này không chỉ nhắm đến mục đích xây dựng một lối sống giản dị mà còn là cách thức làm rỗng tâm hồn mình trước những quyến luyến của cải; tương quan hay lợi ích. Chúa ban cho các ông quyền năng. Đây là cử chỉ mời gọi nhóm Mười Hai bước vào thực tại hiện sinh của Người, để Người đi tới và ở lại trong cuộc đời của các ông, biến đổi cuộc đời các ông nên giống Người. Có thể nói, sứ vụ loan báo Tin Mừng của nhóm Mười Hai hệ tại ở việc có thấy Chúa là đủ cho cuộc đời của mình.

Chúng ta được mời gọi sống chứng nhân Tin Mừng trong cùng một tinh thần ấy: Có Chúa là đủ cho cuộc đời. Ngày hôm nay những vướng bận về cơm áo gạo tiền, những trào lưu khoái lạc dị dạng đang lan tràn và xâm nhập vào đời sống con người. Những Kitô hữu nếu không cẩn thận cũng dễ dàng để lòng mình ra bề bộn bởi những cám dỗ này. Chúng ta không thể trở nên chứng nhân loan báo Tin Mừng trong tình trạng như thế. Lưu tâm lời Chúa hôm nay, chúng ta cần dứt khoát đối diện với thực trạng này, xem nó là một thách đố, nhưng là một thách đố tích cực [1]. Vì nhờ nó, chúng ta ý thức mình cần làm rỗng cuộc sống của mình từ bên trong thể hiện bằng lối sống giản dị bên ngoài. Thêm vào đó, không ngừng gia tăng đời sống thiêng liêng để Chúa có thể đến, lấp đầy và trở nên duy nhất trong cuộc đời của ta.

Chúa Giêsu đã hướng dẫn nhóm Mười Hai cách thức để có Chúa ở cùng và cảm nghiệm được có Chúa là đủ trong cuộc đời trước khi sai các ông ra đi. Chúa Giêsu cũng luôn hướng dẫn chúng ta sống tinh thần ấy qua Thánh lễ. Nơi Thánh lễ, chúng ta được lắng nghe Lời Chúa để lời Chúa thấm đẫm vào tâm hồn, giúp ta làm rỗng mình trước những đam mê thế tục, củng cố trí lòng theo thánh ý Chúa, gia tăng lòng khao khát Chúa. Qua đó, thúc đẩy chúng ta tiến đến bàn tiệc Thánh Thể để đón rước Chúa vào lòng- được Chúa lấp đầy tâm hồn. Cứ như thế, ngày qua ngày, chúng ta sẽ được Chúa thanh tẩy khỏi tội lỗi và làm cho cuộc đời chúng ta đầy tràn Chúa. Đến nỗi, chúng ta có thể dễ dàng thốt lên: Có Chúa là đủ cho cuộc đời tôi rồi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức khi tham dự thánh lễ, để nhờ Lời Chúa và Thánh Thể, cuộc đời chúng con sẽ được gắn chặt hơn với Chúa đến nỗi không gì có thể tách chúng con ra được, vì khi đó, chúng con xác tín rằng: Có Chúa là đủ trong cuộc đời. Amen.

 

[1]. Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Gp Hưng Hóa, Bài chia sẻ đầu năm tại ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc, 03/09/2024.

 

[/loichua]

Comments are closed.