Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên – Năm C – Ngày 17/09/2025

Lời Chúa: Lc 7, 31–35

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: ‘Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc’”.

Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: “Người bị quỷ ám”. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: “Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình.

ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? (Lc 7,31).

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu ví những người trong thế hệ của Người như những đứa trẻ ngoài chợ, chúng gọi nhau mà không ai chịu đáp lại. Hình ảnh ấy phản chiếu những tâm hồn khép kín, không chịu lắng nghe và không muốn đón nhận lời mời gọi của bất kỳ ai, dù là Gioan Tẩy Giả nhiệm nhặt hay là Đức Giêsu gần gũi. Vấn nạn của những người thời Chúa Giêsu gợi lên một vấn đề của con người thời đại hôm nay: Con người sống khép kín, đánh mất mối tương quan với tha nhân do bị lôi kéo bởi những trào lưu mới của thời đại công nghệ. Đó là lối sống ích kỷ, chỉ muốn nghe điều hợp ý mình, làm những điều mình muốn mà không chịu mở lòng lắng nghe tiếng Chúa và thi hành lời Ngài.

Lắng nghe tiếng Chúa đòi hỏi thái độ của một tâm hồn khiêm tốn. Lời Chúa nói với mỗi người có thể qua Kinh Thánh, qua Giáo Huấn của Hội Thánh, qua những vị hữu trách, thậm chí qua một biến cố buồn vui nào đó. Tuy nhiên, sống giữa nhịp độ vội vàng của thời đại công nghệ, con người dễ rơi vào tình trạng “đứa trẻ ngoài chợ”: Nghe nhiều tiếng ồn ào, nhưng lại bỏ quên tiếng Chúa. Quả vậy, một khi chúng ta để cho sự ích kỷ, những định kiến hay sự ồn ào của xã hội tiếp tục bủa vây, thì tiếng Chúa dù dịu ngọt thế nào cũng trở nên hạt giống rơi trên vệ đường hoặc giữa bụi gai (x.Mc 4,4;7). Như thế, điều cần thiết đối với mỗi người là học lấy sự thinh lặng sâu thẳm bên trong tâm hồn: Thinh lặng để nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, và can đảm đón nhận Lời ấy.

Khi đã lắng nghe được tiếng Chúa, mỗi người cần nhạy bén đón nhận và đem ra thực hành. Tiếng Chúa vang lên không chỉ cất giữ trong tâm trí, mà còn để biến đổi và thánh hóa cuộc đời mỗi người. Đón nhận Lời Chúa vừa là thái độ mau mắn như Maria ngồi dưới chân Chúa (x.Lc 10,38-42), vừa là tinh thần sẵn sàng thực hành điều mình nghe. Lời Chúa được đón nhận sẽ soi sáng cho mọi quyết định hằng ngày, từ những việc nhỏ như cách nói năng, cư xử, cho đến những chọn lựa quan trọng của cuộc đời. Bởi Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng chính đời sống thánh thiện được Lời Chúa thấm nhập và biến đổi.

Lạy Chúa, xin cho con can đảm đón nhận Lời Chúa: Can đảm gác lại mạng xã hội để đọc một đoạn Tin Mừng, can đảm dừng lại công việc để thinh lặng vài phút cầu nguyện, can đảm chọn nghe tiếng Chúa thay vì chạy theo ý riêng hay xu hướng của xã hội. Đồng thời, xin cho con luôn ý thức rằng chính những chọn lựa can đảm mỗi ngày đó sẽ giúp tâm hồn con trở nên nhạy bén trước lời gọi mời đầy yêu thương của Chúa. Amen.

Comments are closed.