Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên – Ngày 18/09/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 7,31-35″]

Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai?

Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.

“Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: Ông ta bị quỷ ám.

Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.

Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

THAY ĐỔI SUY NGHĨ

“Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (Lc 7,34).

Thành ngữ Việt Nam có câu: “Ở sao cho vừa lòng người? Ở rộng người cười, ở hẹp người chê”. Quả thật ở đời, để sống vừa lòng được mọi người thì thật là khó! Ở kiểu nào cũng sẽ có người phê bình, chỉ trích, ngay cả khi ta đã cố gắng hết sức để sống tốt, làm tốt nhưng vẫn bị phê phán, chê bai, phản bác dù là ai đi chăng nữa nếu không phù hợp với lối suy nghĩ của người khác.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã trách cứ về thái độ và lối sống tiêu cực ấy của những người thuộc thế hệ của Ngài, đặc biệt là giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, Chúa Giêsu đã thốt lên: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai?” (Lc 7,31), khi Chúa thấy mình đang sống giữa những con người có thái độ cố chấp, lãnh đạm và tìm mọi lý lẽ để khước từ Chúa, chỉ vì họ thấy Chúa không phù hợp với định kiến của họ. Đứng trước thực trạng này, Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy họ chỉ là “bọn trẻ con” đang ngồi ngoài chợ khước từ “bài hát” của nhau. Bọn trẻ con này chia làm hai nhóm, một nhóm hát bài đưa đám mà nhóm còn lại không khóc than, rồi một nhóm thổi sáo thật vui nhưng nhóm kia không nhảy múa. Hình ảnh “bọn trẻ con” đang ngoài chợ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh những trẻ nhỏ thuộc về Nước Trời (x. Mt 18,1-5). Những “trẻ nhỏ” thuộc về Nước Trời có tâm hồn đơn sơ rộng mở, biết đón nhận Lời Chúa, để cho Lời Chúa thu hút và biến đổi mình. Còn những “bọn trẻ con” ngoài chợ kia chỉ thích ngồi kháo nhau và chỉ trích nhau, bởi con tim và tâm trí của chúng thật cứng cỏi và chai lỳ. Đó là hình ảnh của “thế hệ” thời Chúa Giêsu. Họ không bao giờ thấy được những điều tốt lành nơi người khác, dù là nơi Gioan Tẩy Giả hay nơi chính Chúa Giêsu: “Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: Ông ta bị quỷ ám. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (Lc 7,33-34). Họ chỉ lấy cái tôi ích kỷ và chật hẹp của mình để đo lường mọi sự, và đóng lòng trước mọi lời mời gọi, nhưng họ đâu biết rằng: “Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho” (Lc 7,35).

Với lối suy nghĩ cách cố chấp mà Chúa Giêsu vừa chỉ ra trên đây vẫn đang có thể diễn ra trong chính mỗi người chúng ta – “những bọn trẻ phố chợ” của thời đại này. Chúng ta dễ dàng phê phán, loại trừ người khác khi không cùng định kiến, thậm chí phê phán chỉ trích cả Giáo Hội, khi nhân danh quyền tự do ngôn luận mà khước từ lời mời gọi của Chúa qua Giáo Hội. Chúng ta cố chấp trong chính suy nghĩ của chúng ta, để rồi biến cuộc đời của mỗi chúng ta thành một trò chơi của trẻ con, thay vì là thời gian của tình yêu và ơn cứu độ mà Chúa dành cho chúng ta. Mặt khác, Tin Mừng cũng nói với chúng ta về một thực tại là: những người theo chân Chúa Giêsu và Giáo huấn của Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ nhận không ít những lời chỉ trích từ người khác, điều quan trọng là chúng ta sẽ cư xử như thế nào khi gặp những chỉ trích, chống báng đó? Hãy học nơi Chúa Giêsu, Ngài đã nhìn thẳng vào những lời chỉ trích của người đời không phải với sự nóng giận hay chỉ trích ngược lại, nhưng hãy lấy tình yêu mà tha thứ tất cả.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng dùng suy nghĩ của chúng con để làm tiêu chuẩn đánh giá người khác. Xin cho chúng con biết biết loại khỏi lòng mình sự ích kỷ, lòng tự mãn để chúng con biết khiêm tốn nhận ra những yếu đuối thiếu xót bản thân mà thấy được những điều tích cực tốt đẹp nơi tha nhân bằng cái nhìn yêu thương của Chúa.

[/loichua]

Comments are closed.