Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên – Năm C – Ngày 27/08/2025

Lời Chúa: Mt 23,27-32

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: ‘Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.’ Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

SỐNG CHÂN THẬT TRƯỚC MẶT CHÚA

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế” (Mt 23,27).

Con người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, mang trong mình khát khao sống một đời thật ý nghĩa. Nhưng họ thường bị những cám dỗ che đậy sự thật tâm hồn bằng lớp vỏ đạo đức giả. Sống chân thật trước mặt Chúa không phải là phô trương hình thức, mà là để Ngài thanh tẩy tâm can, định hình đời sống bằng sự thật và tình yêu. Chỉ khi can đảm đối diện với chính mình, chúng ta mới thực sự thuộc về Thiên Chúa.

Trong bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vạch trần sự giả hình của các kinh sư và người Pharisêu với lời lẽ sắc bén: họ như “mồ mả tô vôi”, bề ngoài bóng bẩy nhưng bên trong đầy ô uế. Ngài không chỉ lên án mà còn phơi bày sự mâu thuẫn: họ tự hào xây lăng tẩm cho các ngôn sứ, nhưng lại tiếp tục con đường sai lầm của tổ tiên khi bóp méo sự thật và sống trái với thánh ý Chúa. Lời cảnh báo này không chỉ nhắm đến họ, mà còn là lời chất vấn mỗi Kitô hữu: liệu chúng ta có đang sống đức tin chân thật, hay chỉ đang diễn một vở kịch đạo đức để che giấu sự trống rỗng bên trong?

Lời Chúa Giêsu như lưỡi gươm xuyên thấu: “Bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết” (Mt 23,27). Câu nói này buộc chúng ta đối diện với câu hỏi: “Tôi là ai trước mặt Chúa?” Một đức tin chỉ dựa trên nghi thức hay sự công nhận của người đời là một đức tin rỗng tuếch. Các kinh sư và người Pharisêu tự cho mình là công chính, nhưng họ thiếu lòng khiêm nhường và tình yêu chân thành. Họ bịt mắt trước sự thật về chính mình, và đó là bi kịch lớn nhất. Chúa Giêsu không chấp nhận sự nửa vời: Ngài đòi hỏi một đức tin sống động, được minh chứng qua hành động yêu thương và sự hoán cải không ngừng.

Sống chân thật trước mặt Chúa là lời mời gọi cấp bách cho mỗi Kitô hữu. Thiên Chúa không bị đánh lừa bởi lớp vỏ đạo đức hay những lời nói hoa mỹ. Ngài nhìn thấu tâm can và mong muốn chúng ta sống với trái tim trong sạch, phản ánh tình yêu của Ngài qua cách đối xử với tha nhân. Sống chân thật không phải là đạt đến sự hoàn hảo, mà là dám thừa nhận yếu đuối, can đảm hoán cải và để Chúa dẫn dắt. Liệu chúng ta có đủ dũng khí để bỏ đi lớp mặt nạ giả tạo, để đức tin của mình không chỉ là lời nói, mà là một đời sống chứng tá cho sự thật và lòng thương xót của Thiên Chúa?

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là ánh sáng phơi bày mọi góc khuất trong tâm hồn con, là sự thật giải thoát con khỏi sự giả dối. Xin ban cho con lòng can đảm để đối diện với chính mình, dẹp bỏ những lớp vỏ đạo đức giả và sống trọn vẹn trong thánh ý Ngài. Amen.

Comments are closed.