Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên – Ngày 28/08/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 23,27-32″]

“Khốn cho các người, hỡi các Kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!

Khốn cho các người, hỡi các Kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

HÃY BỎ ĐI SỰ GIẢ HÌNH

“Bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác.” (Mt 23,28)

Lối sống của một số kinh sư Do Thái thời bấy giờ là bề ngoài thì mang thẻ kinh, tua áo dài, đi đứng oai vệ, vẻ mặt nghiêm minh, ăn nói tỏ ra trịnh trọng. Nhưng bên trong, họ chỉ nhằm được người ta kính trọng, được người ta chào hỏi nơi phố xá đông người. Họ sống một lối sống giả tạo, nên họ thích ngồi chỗ nhất và khua chiêng múa trống trong việc bác ái để người ta khen.

Chúa Giêsu đã cảnh báo rằng những điều thật sự làm hư hỏng con người không phải là sự ô uế theo hình thức bên ngoài, mà là ô uế trong những thái độ tội lỗi và sai trái nảy sinh trong tâm trí con người như kiêu ngạo, tham lam, lười biếng, ghen tỵ, căm thù, mê ăn uống và dâm dục. Những điều đó tạo ra thói quen xấu trong cách thức chúng ta nói năng, hành động, đánh giá và hành xử với người khác. Trong bài Tin Mừng hôm này, Chúa Giêsu đã lên án gay gắt các kinh sư và Pharisêu vì lối sống của họ. Họ trông rất đạo đức nhưng vẻ ngoài đạo mạo của họ lại không đồng bộ với trạng thái thực tế trong tâm trí họ. Họ không chỉ bỏ mặc người nghèo và kẻ yếu đuối, mà còn nhỏ nhen với những ai bất đồng với quan điểm tôn giáo của họ.

Chúa Giêsu cũng lên án cách mạnh mẽ các nhà lãnh đạo tôn giáo vì sự hai lòng và việc đặt ra cho người khác những tiêu chuẩn mà họ từ chối không thực hiện. Họ tuyên xưng lòng ngưỡng mộ các ngôn sứ đã nói lời của Thiên Chúa qua việc xây dựng mồ mả trong sự tôn kính của họ. Nhưng sự tôn kính bên ngoài của họ không đồng nhất với tâm hồn họ, họ từ chối lắng nghe lời cảnh báo của các tiên tri về việc từ bỏ thái độ tội lỗi và từ bỏ lối sống giả hình của chính họ trong đường lối yêu thương và thánh thiện của Thiên Chúa. Họ không chỉ tự khép lại cánh cửa Nước Trời cho chính mình mà còn cản trở người khác lớn lên trong hiểu biết về sự thật và thánh thiện của Thiên Chúa. Họ bác bỏ Chúa Giêsu khỏi tư cách là Đấng Mêsia vì lòng họ bị đui mù và chai cứng với lời của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đến để giải phóng chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, khỏi những thói quen và sự nghiện ngập khiến ta có những cách suy nghĩ, hành động sai trái và tội lỗi. Chỉ có trái tim khiêm tốn mới có thể đón nhận từ Chúa sự khôn ngoan và hiểu biết, lòng thương xót và chữa lành đích thực.

Lạy Chúa, xin cho chúng con hướng lòng đến sự khôn ngoan của Chúa và dạy chúng con theo đường lối Ngài. Xin Chúa lấp đầy trong chúng con ơn Chúa Thánh Thần để chúng con có thể yêu mến đường lối của Chúa và tuân giữ lời Ngài.

[/loichua]

Comments are closed.