Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên – Ngày 31/07/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 14,25-33″]

Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐIỀU KIỆN TRỞ NÊN NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 26-27).

Trong Tin mừng theo thánh Luca, thời kỳ rao giảng của Chúa Giêsu được chia thành ba giai đoạn: Khởi đầu tại Galilê, tiếp đến là hành trình lên Giêrusalem và cuối cùng là tại Giêrusalem. Bài Tin mừng hôm nay thuộc giai đoạn thứ hai, tức thời kỳ Chúa Giêsu trên đường lên Giêrusalem. Trong giai đoạn tại Galilê, danh tiếng của Chúa Giêsu đã lan ra khắp nơi trong vùng (x.Lc 4,37) vì lời dạy có uy quyền (x.Lc 4, 31) và các phép lạ Chúa thực hiện. Vậy nên, trong thời kỳ tiến lên Giêrusalem, có rất đông người bước đi theo Chúa (x.Lc 14, 25). Trong bối cảnh ấy, Chúa đã đưa ra những điều kiện cho những ai muốn đi theo Ngài.

Trong đám đông dân chúng bước theo Chúa Giêsu, có nhiều thành phần khác nhau: có người “thành tâm thiện chí”, tức là thật sự yêu mến và muốn trở nên môn đệ của Chúa, có người bước theo để kiếm của ăn nuôi thân xác, có người bước theo vì hiệu ứng đám đông và có cả những người bước theo để dò xét và tìm cách hại Người. Nét độc đáo của Chúa Giêsu là Người không xua đuổi hay loại trừ ai nhưng đón nhận tất cả để dạy dỗ và uốn nắn ý hướng của họ. Người đưa ra điều kiện cho những ai muốn đi theo Người cách dứt khoát: Trước tiên, ai muốn theo Chúa thì phải “dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình” (x.Lc 14,26). Điều này có nghĩa: người môn đệ phải đặt tương quan với Chúa trên hết mọi sự, phải yêu mến Người hết lòng, hết sức, hết trí khôn và vượt trên mọi tương quan khác ngay cả tình nghĩa gia đình hay mạng sống của mình. Tiếp đến, ai muốn theo Chúa phải vác thập giá của mình để đi theo (x.Lc 14,27), tức là phải đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời theo gương của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Cuối cùng, ai muốn theo Chúa, phải “từ bỏ hết những gì mình có” (Lc 14,33), nghĩa là phải thanh thoát khỏi những dính bén với mọi thứ vật chất nơi trần thế, phải đặt Chúa trên hết mọi của cải vật chất cũng như tinh thần để hoàn toàn phó thác cuộc đời trong tay Chúa.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta nhìn lại đời sống môn đệ của mình trong hành trình theo Chúa. Chúng ta là ai trong đám đông dân chúng đang bước theo Chúa? Điều gì còn cản trở tương quan của chúng ta với Chúa? Chúng ta làm gì để xây dựng và gia tăng tình nghĩa đối với Chúa? Mong sao mỗi người sẽ đặt mình trước mặt Chúa để tìm câu trả lời cho riêng mình. Từ đó, với ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ sống tốt hơn mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con hân hoan mừng Lễ thánh Inhaxiô Lôyôla, ngài đã sống trọn vẹn cuộc đời người môn đệ để tôn vinh Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin Chúa ban cho chúng con luôn hăng say chiến đấu ở đời này, để đời sau được cùng người lãnh phần thưởng vinh quang muôn đời. Amen

[/loichua]

Comments are closed.